
Sáng ngày 10/7, Lê Đức Giang - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng 3 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát. Không phải chỉ là sai phạm về việc cấp phép khai thác khoáng sản mà tên này còn chiếm đoạt rất rất nhiều đất rồi nhờ người khác đứng tên hoặc cho thuê.
Đại ca Giang nghe nói nhiều đất lắm, nhất là khu vực Hoằng Hoá, sổ đỏ phải tính bằng yến chứ không phải kilogram. Dân ca thán quá trời đâu phải ngày một ngày hai mà đằng đẵng bao nhiêu năm mà nay mới bị bắt. Phá hết rồi, đào bán hết rồi mới bắt thì ngăn chặn được gì nữa?
Bởi vậy mới nói: tìm không ra được một Bộ sạch và tìm không ra một lãnh đạo tử tế. Bắt thí điểm cho vui vậy chứ tham nhũng vơ vét của dân nó đã ngấm vào máu thịt có tính chất xã hội rồi. Phó bị bắt mà lãnh đạo tỉnh trưởng vô can? Bộ Tài nguyên môi trường không liên quan? Sinh ra lắm Phó chủ tịch thế, mỗi kẻ ăn cướp một chút thì đất nước còn gì? Phải tự hỏi quốc nạn tham ô do đâu mà ra? Không diệt gốc mà cắt ngọn thì không bao giờ trừ hết được quan tham!
HN