
“Công dân nào cũng đều bình đẳng trước pháp luật”, đó chỉ là câu nói mị dân mà thôi. Công dân nào cũng phải đi làm kiếm sống, đều trả phí đi qua BOT, nhưng công dân có thẻ Đảng thì lại khác.
Sau khi lập tàu đưa đón cán bộ nhưng không ai đi, tỉnh Quảng Trị nhận ra hóa ra cán bộ đều đi xe riêng. Thế là Sở Xây dựng tỉnh không phụ lòng các đồng chí, nhanh tay lập danh sách xe cán bộ để đề xuất giảm giá vé qua trạm BOT Quán Hàu.
Cũng đi làm như bao người, nhưng công dân có thẻ Đảng thì được Nhà nước hỗ trợ nhà ở , tiền đi lại, bây giờ lại còn được giảm giá vé qua trạm BOT. Tại sao cán bộ không đi xe máy, đi xe buýt cho đỡ phải đóng phí, muốn đi xe sang, ngồi điều hòa mát rượi nhưng lại không muốn đóng phí, khôn như cán bộ ở quê tôi đầy.
Trong khi những người dân hàng ngày dãi nắng dầm mưa đi qua trạm thu phí đều phải đóng phí không được thiếu một đồng. Sao không lãnh đạo nào đề xuất giảm giá vé BOT cho dân nghèo, cho công nhân, người buôn thúng bán bưng ?
Một xã hội công bằng mà Đảng đang tuyên truyền là đây sao. Đến BOT cũng phân biệt đối xử thì công bằng là thứ gì? Ai có thẻ Đảng thì mặc nhiên được ưu ái, trở thành công dân hạng nhất, còn dân đen chỉ là công dân hạng hai.
Cô Ba