Theo cáo trạng, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD, đã thua hơn 6,8 tỷ đồng.
Cờ bạc ăn chơi vậy nhưng vẫn làm bí thư thành uỷ, vẫn suốt ngày giáo huấn đạo đức cách mạng, học tập làm theo tấm gương đạo đức của ai đó. Cháy nhà mới ra mặt chuột. Dân kiếm ăn hàng ngày còn khó, quan có tiền tỉ đánh bạc. Tiền đâu ra mà nhiều thế? Mải đánh bạc vậy lấy đâu ra thời gian, hơi sức mà lo cho dân cho nước. Khi ra tòa lại xoen xoét: xin giảm án vì có nhiều thành tích, nhiều giấy khen trong công tác. Thật là ngược đời.
Thế mới hay, nhiều lãnh đạo cao cấp cũng chỉ là những tên lưu manh cờ bạc. Trông mong gì những con bạc này phục vụ lý tưởng và nhân dân?
HN