
Người ta thường nói: “con sâu làm rầu nồi canh.” Nhưng với vụ án Hậu “Phúc Sơn”, hóa ra nguyên cả nồi canh là sâu, chỉ còn đúng một người... không phải sâu! Phiên tòa sơ thẩm tại Hà Nội xét xử đại án Hậu “Phúc Sơn” đang khiến dư luận bàng hoàng, không chỉ vì số lượng bị cáo đông đảo mà vì trong số đó có 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy và nhiều người từng là quan chức cao cấp của Đảng csVN.
Trong số 41 bị cáo, chỉ duy nhất Nguyễn Văn Hậu là doanh nhân, kẻ đưa phong bì, chứ không phải người giữ quyền lực. còn lại là 40 “cán bộ đảng viên ưu tú” của đảng csVN, từng được trịnh trọng giới thiệu là những người “đủ đức, đủ tài”. Vấn đề là: tài đức thì không thấy đâu, chỉ thấy cả hệ thống hóa ra một đàn rất có bản lĩnh về “tài ăn”, “tài nhận”, “tài phá” và “tài hại dân”. Trong quá khứ, tất cả những người nầy đã từng đứng trên bục phát biểu rao giảng “đạo đức cách mạng”, kêu gọi “chống tham nhũng”... hôm nay cùng ngồi chung ghế bị cáo.
Nếu chiếc ghế quyền lực là một cái cây, thì nay nó đã bị đục ruỗng từ gốc tới ngọn bởi chính những “con sâu đỏ” – được bảo vệ bằng danh xưng "đầy tớ của nhân dân", nhưng hóa ra chỉ phục vụ chính mình. Mà cũng đừng hỏi tại sao sâu lại leo được lên cao như thế. Hãy hỏi: ai là người vỗ tay cho sâu mỗi khi nó lên chức? Ai bón phân, tưới nước, bảo kê cho sâu sinh sôi? Phải chăng chiếc ghế quyền lực giờ không phải là nơi để cống hiến, mà là một chiếc tổ sâu, nơi quyền lực là mồi nhử và lòng tham là kẻ dẫn đường?
Vậy câu hỏi lớn là ai đã đưa những “con sâu” này lên ngồi vào ghế quyền lực? Ai đã bổ nhiệm, nâng đỡ, bao che và vỗ tay tán thưởng họ trong suốt hàng chục năm trời? Hay phải chăng cả cái hệ thống ấy chính là một cái tổ sâu khổng lồ và Hậu “Phúc Sơn” chỉ là người vô tình làm rơi cái nắp đậy kín bao lâu nay?
Lão Thất