XUẤT HIỆN “THẰNG ĐÓNG DẤU”
Mới đây, ngày 20/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang báo cáo đã xử lý cán bộ đóng dấu bằng cách không thể nào nặng hơn là … cảnh cáo trong vụ việc công ty C.P bán thịt heo bẩn cho người dân. Cán bộ đã tích cực rút kinh nghiệm nhưng không nhắc tới chuyện khắc phục hậu quả. Thế là xong!
Ở Việt Nam, cách dấu dốt, che đậy sai phạm hay nhất là tìm một chiếc “bùa hộ mệnh” để gán tội, hay là “con dê tế thần”. Lúc trước có bài diễn văn “Cờ lờ mờ vờ” của Nguyễn Xuân Phúc do lỗi của “thằng đánh máy”, thì mới hôm qua “thằng đánh máy” làm chị Thủy Quảng Trị hô biến cả tỉnh thêm 1 tỷ dân. “Thằng đánh máy” là ai thì không ai biết, nhưng các quan sai là do “thằng đánh máy”.
Nay xuất hiện thêm “thằng đóng dấu”, cái cớ hoàn hảo để đẩy trách nhiệm, thoát tội một cách êm thấm trong vụ việc chấn động lần này. Do “thằng đóng dấu” không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, nên hàng tấn thịt heo bẩn đã bị đem đi đâu đoàn kiểm tra không rõ, công ty C.P sơ suất, còn cơ quan quản lý thì “buông lỏng lãnh đạo”, xong một vở tuồng, còn quần chúng thì ngơ ngác đến ngỡ ngàng vì sự trơ trẽn của diễn viên. “Tất cả do thằng đóng dấu! Chúng tôi vô can.”, có lẽ đó là những lời công ty C.P muốn nói sau vở tuồng này .
VĂN BA
__________________
|