Tây Phi chỉ là một vùng bao gồm nhiều nước, ông bố của Hùng Cao sau khi tới Mỹ một thời gian ngắn thì sang Châu Phi (Vùng Tây Phi), trước đây các nước vùng này là thuộc địa của Pháp, tất nhiên đã độc lập, anh Hùng Cao theo bố sang Châu Phi và học ở đó.
sau khi đặt chân đến Mỹ, cha anh có việc làm ở Châu Phi, anh cùng mẹ và các chị gái đi theo cha, cho đến năm 1982 thì cả nhà trở về lại Annandale, Virginia.
Cám ơn anh, nếu có đoạn sau có lẽ tôi không thắc mắc đâu. Vì thiếu đoạn sau trong 2 lần mà tôi đọc được, nên tôi vò đầu bứt tóc không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, vả lại còn thêm câu TÂY PHI, 1 danh từ mà tôi chưa từng nghe bao giờ cả. Phi Châu thì tôi biết rồi nhưng Tây Phi thì chưa. rồi thêm đoạn: sau khi sinh sống ở Tây Phi 1 thời gian rồi về (ra cái ý là cả gia đình định cử ở xứ nghèo đói đó) lại định cư ở Mỹ. Bỏ hẳn cái đoan gia định đã tỵ nạn bên Mỹ, vì thế tôi hiểu lầm. Xin cám ơn anh, đã giải thích.
__________________
|