Người dân Việt Nam từng vỗ tay trước một bản án tử, như là sự vui mừng vì niềm tin vào công lý vẫn hiện diện. Thế nhưng, chưa kịp thi hành án thì... phép màu đã xuất hiện. Bộ luật Hình sự vừa sửa đổi đúng lúc, đúng chỗ - Bỏ án tử hình cho tội tham ô. Chính xác là giặc nội xâm nay đã được khoan hồng!
Trương Mỹ Lan - người đàn bà Việt Nam đầu tiên trong lịch sử "chết đi sống lại", từ án tử thành án... dưỡng già. Khi người lao động đang còn vật lộn từng ngày kiếm kế sinh nhai, để trả nợ công thì người đã tham nhũng trăm ngàn tỷ từ ngân sách chỉ cần cải tạo tốt sẽ được hoàn lương.
Có lẽ ngay bây giờ, hàng triệu người Việt đang tự hỏi: "Pháp luật phục vụ ai? Dân hay kẻ có tiền?"
Tham ô đã không còn bị xử tử, thế thì từ nay, quan tham có thể yên tâm mà vét, mà bòn rút rồi. Đúng là không còn gì đáng sợ bằng sự tê liệt của lương tâm và bạc nhược của pháp luật. Không cần kẻ thù xâm lược, mà giờ đây, Việt Nam đã và đang bị phá nát bởi "giặc trong" bằng những chữ ký, dấu đỏ và luật "linh hoạt".
Linh Linh
__________________
|