DƯƠNG ĐỨC THỊNH Phạt 24.000 USD. Ở tù 2 năm.Mày biết Bố mày là ai chưa thẳng việt cộng con
Dương Đức Thịnh sự hối hận muộn màng, hậu quả chính thức đã ập đến với em.
Do chính từ hệ thống giáo dục của mái trường XHCN đã dạy em. Tư duy của em đã thấm nhuần tư tưởng đặc trưng bởi "truyền thụ" của đội ngũ thầy cô giáo của em! Và bây giờ đã có hiệu quả!
Đã nói nhiều lần trong forum VBF này, tất cả tụi thanh thiếu niên sanh đẻ sau 1975 được hấp thụ 1 chế độ giáo dục một chiều và đầy hận thù của bọn chính quyền Cộng Sản do thằng chó chết Hồ Chí Minh tạo ra. Tất cả chúng nó mang trong lòng 1 mối hận thù người VNCH (mà hận cái gì? cướp được miền Nam cuộc đời của tất cả bọn Bắc Kỳ ngoài Bắc thay đổi 180 độ. Trước 1975 thằng nào con nào cũng thèm thuồng 1 cái đài (radio), 1 chiếc đồng hồ "không người lái" (automatic) v...v...) vì ngay từ trong trứng nước, trong trường học tất cả chúng nó được nhồi sọ sự hận thù và sự hung hăng để trở thành những tên đâm thuê chém mướn sau này, cái lý thuyết "mày biết tao là ai không?" cũng được tôi luyện trong tất cả chúng nó. Tôi có thể khẳng định rằng chính thằng bố, con mẹ thằng nhãi ranh Dương Đức Thịnh cũng thù hằn VNCH 1 cách kịch kiệt và vô lý, vì thế thằng nhãi ranh này đã thể hiện cho chúng ta thấy qua hành động mất dậy của nó. Bố mẹ sống và cư xử ra sao, con cái chúng nó sẽ làm nguyên văn như vậy.
Tôi đã nói rồi cái chế độ khốn nạn của thằng Hồ Chí Minh đã làm hỏng cả 1 thế hệ dân chúng ở VN. Bố mẹ thằng chó đẻ này sanh năm 1981 cũng không khác gì thằng nhãi ranh này. Chúng nó đều có 1 khuynh hướng: "Mày biết bố mày là ai không" giống hệt nhau. Tụi này chỉ có 1 cách để cải tổ, đó là "bỏ rọ cho trôi sông hết tất cả".
Last edited by ngoclan2435; 06-20-2025 at 05:33.
|