AN CƯ LÀ ƯỚC MƠ XA VỚI NGƯỜI THU NHẬP THẤP!
Chính sách cho vay nhưng đẩy giá nhà tới nóc. Biến người dân thành con nợ cho ngân hàng và chính phủ, đời này không trả nổi thì đẻ con ra mà trả.
Mới đây, báo chí đưa tin, An cư không còn là ước mơ xa với người thu nhập thấp. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố chính sách vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội. Mức lãi suất áp dụng đến hết ngày 30/6/2025 là 6,1%/năm. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất cho vay sẽ thấp hơn 1% so với lãi suất trung và dài hạn bình quân của các ngân hàng trên.
Tóm tắt là chính sách lãi thả nổi - 1%. Lãi suất rẻ hơn 1%/năm còn giá đất thì tăng 30%/năm. Giá nhà ở Việt Nam bằng 60 năm thu nhập mà vẫn còn tăng x2,x3... nữa, tức là viễn cảnh sẽ không còn tính bằng năm mà tính bằng kiếp mới mua được nhà là sắp thấy rồi. Thực tế, với giá nhà ở xã hội như hiện này thì ngay tầng lớp trung lưu thu nhập khá còn không mua nổi chưa nói đến nhóm người lao động thu nhập thấp.
Trước đây nằm mơ còn mua được nhà, giờ đến cả giấc mơ cũng không có cơ hội xuất hiện. Họ chuyển từ ước mơ không còn xa vời thành ước vọng không thể với tới. Thay vì có biện pháp hạ nhiệt tăng trưởng bất động sản thì chính quyền lại kích cầu tiếp để đưa người trẻ vào bẫy nợ. Phương pháp thực tế nhất là: Bỏ cái liều thuốc ảo tưởng “thu nhập thấp mua được nhà”, phải bỏ cái bánh vẽ này đi. Việc làm cần thiết là giáo dục tư tưởng “nhà là tài sản có giá trị không dành cho tất cả mọi người” và người có thu nhập thấp chỉ nên đi thuê chứ đừng nghĩ đến việc mua nhà. Đồng thời, ra các chính sách hỗ trợ người thu nhập thấp thuê nhà. Điều này còn thực tế hơn!
HN
__________________
|