Sa hoàng biên giới Tom Homan đã trả lời vào thứ Hai trước lời chế giễu của Thống đốc Gavin Newsom về việc ông bắt giữ Thống đốc vì ông này cho phép tiểu bang của mình bị người nhập cư bất hợp pháp và những người biểu tình cánh tả chiếm đóng và đốt cháy thành bình địa.
Theo như tờ The Gateway Pundit đưa tin vào Chủ Nhật, Newsom đã thách thức Tom Homan bắt giữ ông trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông tại trụ sở Sở cảnh sát Los Angeles.
“Tom, bắt tôi đi, đi thôi, hãy giải quyết cho xong chuyện này đi, anh chàng cứng rắn,” Newsom nói khi trả lời Homan khi cho rằng ông và Thị trưởng LA Karen Bass có thể bị bắt nếu họ “vượt qua ranh giới” bằng cách chứa chấp và che giấu người nhập cư bất hợp pháp hoặc tấn công lực lượng thực thi pháp luật.
Để xem luật pháp nước Mỹ sẽ ra sao với 3 trường hợp này: thằng chó đẻ Newsom, con mayor Karen Bass và con mọi đen ở New York (tao không quên mày đâu nhé, con đĩ) Leticia James. Nếu 3 đứa này mà không bị gì cả thì nước Mỹ này đến hồi mạt vận rồi.
|