ĐỒ CỦA BẠN 4 TỐT, 16 CHỮ VÀNG THÌ CHỈ ĐẾN THẾ THÔI
Tàu Cát Linh – Hà Đông từng được quan chức hai nước ca ngợi như một biểu tượng của “tình hữu nghị Việt – Trung”. Tuyến đường sắt này chỉ dài 13km nhưng phải xây dựng 10 năm mới xong, đội vốn lên gần gấp đôi. Nhưng chỉ sau 3 năm rưỡi đi vào hoạt động, con tàu này đã xuống cấp nghiêm trọng.
Trong tháng 5, tàu Cát Linh liên tục gặp sự cố, ngày 19/5 một toa tàu bị chảy nước do lỗi hệ thống điều hòa, khiến hành khách phải che ô như ngồi giữa trời mưa. Ngày 30/5, đang trong giờ cao điểm thì bất ngờ tàu ngừng chạy trong 25 phút, ban quản lý phải ngắt điện 4 nhà ga để khắc phục sự cố.
Đi tàu điện để tránh kẹt xe, tránh nắng mưa mà hành khách phải trang bị ô mặc dù trời không mưa, lâu lâu tàu ngừng chạy giữa đường thì cũng phải tự hào, không được cảm thấy phiền, vì đây là công trình yêu nước.
Tàu Cát Linh - Hà Đông là hậu quả của việc lãnh đạo rước bạn vàng vào làm đường sắt. Người dân phải còng lưng trả cả gốc lẫn lãi cho TQ đến năm 2035 mới xong, để rồi nhận lại là một đống phế liệu, lỗi thời. Vậy mà chưa có một lãnh đạo nào phải chịu trách nhiệm.
Đường sắt 13km, tốc độ 35km/h mà còn làm không xong, vậy mà lãnh đạo vẫn muốn giao cho TQ làm đường sắt cao tốc Bắc Nam dài 1500km, tốc độ 350km/h để chở cả dân tộc xuống hố hay sao?
Cô Ba
__________________
|