Qua Mỹ tuổi 22-25 mà "trở lại nhà trường đếm-trên-đầu-ngón-tay" là sai bét. Tao qua đây đã 30 tuổi, vẫn còn học hết đại học; và tao có ông cậu qua Mỹ cũng đã 52 mà vẫn học hết Master và hiện giờ đang làm việc trong các high schools và colleges. Vấn đề chẳng phải là... "cực kỳ có ý chí", mà quan trọng là.... phải thích học hỏi, thích trở lại nhà trường, vừa học vừa làm, vv...; vì ở bên này ai muốn học tới nơi tới chốn thì cũng có thể dễ dàng học được, mình giỏi giang thì học nhanh, còn chậm thì từ từ chút cũng có sao đâu... Và những điều tao vừa viết thực rất phổ biến, đéo phải hiếm hoi gì ráo....
Còn vấn đề "lấy vợ" dễ hay khó (ở Mỹ hay ở xứ Việt) thì theo tao nghĩ chỉ tùy vào.... cái duyên thôi, chứ cứ lấy cho có thì rất là phiền toái. Thà lửng lơ... chơi chơi sướng gấp bội phần....
|