Putin nói với Trump rằng ông sẽ không đàm phán hòa bình vì "Nga sắp chiến thắng"
Theo phóng viên John O'Sullivan, Wil Walker, Will Stewart – Báo Express. Thùy Trang chuyển ngữ.
Hôm nay, các sân bay tại thủ đô Moskva đã tạm ngưng hoạt động sau một đợt tấn công được mô tả là “quy mô lớn” bằng drone cảm tử của Ukraine nhắm vào trung tâm đầu não của Nga. Cùng lúc đó, nhiều nguồn tin tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ mọi đề nghị hòa bình với lý do ông tin rằng “chiến thắng đang ở rất gần”.
Các lực lượng an ninh Nga được cho là đã cắt sóng liên lạc di động trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn các drone Ukraine đạt được mục tiêu.
Đợt tấn công táo bạo của Ukraine diễn ra song song với một tiết lộ gây chấn động, rằng Tổng thống Donald Trump, người được cho là đã “hứa hẹn” điều gì đó với Putin trong cuộc gọi gần đây đã chia sẻ với các lãnh đạo châu Âu rằng Putin sẽ tiếp tục cuộc chiến, với niềm tin vững chắc rằng ông ta đang nắm phần thắng.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các bức ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Nga đang tập trung đông đảo gần biên giới một quốc gia thuộc khối NATO, cụ thể là Phần Lan gây lo ngại về khả năng chiến tranh lan rộng.
Trong khi đó, Trump dường như đang giảm nhẹ áp lực trừng phạt với Nga, dù Tổng thống Putin gia tăng tấn công vào các mục tiêu kinh tế và dân sự tại Ukraine những hành động mà nhiều chuyên gia phương Tây cho là tương đương với “tội ác chiến tranh”.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã bắn hạ tổng cộng 105 drone Ukraine, trong đó có 35 chiếc bị tiêu diệt ở thủ đô Moskva và các vùng phụ cận. Một trong những mục tiêu là sân bay Kubinka, nằm cách Moskva 63 km về phía tây, nơi đặt các chiến đấu cơ Su-27, Su-30SM, Su-35S và MiG-29 của Putin.
Ngoài ra, thành phố quân sự Tula và các khu vực lân cận như Novomoskovsk cũng hứng chịu loạt drone tấn công khiến người dân nghe thấy ít nhất 19 tiếng nổ lớn. Một drone bị bắn rơi đã lao vào khu căn hộ tại Tula, làm hai người bị thương.
Nikolai Volobuyev, một quan chức thân cận với Putin kiêm trưởng quận Belovsky tại vùng Kursk, cũng bị thương ở hông và tay trong một vụ tấn công bằng drone nhắm vào xe riêng. Ông hiện đang điều trị tại bệnh viện thành phố Kursk. Đây là lần thứ tư ông bị nhắm mục tiêu theo xác nhận của Thống đốc vùng Alexander Khinshtein.
Song song đó, tên lửa Nga tiếp tục dội vào thành phố Kharkiv khiến hai người bị thương, trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại Kyiv, Mykolaiv, Kherson, Poltava và Pavlohrad.
Theo nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc, sau cuộc điện đàm kéo dài hai tiếng giữa Trump và Putin vào thứ Hai, Tổng thống Mỹ đã nói với các lãnh đạo châu Âu rằng Putin “không còn quan tâm đến hòa bình” và cho rằng “Ukraine đã suy kiệt”.
Lời phát biểu đầy ẩn ý của Putin vào tháng Ba khi ông đứng trên tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk giờ đây càng trở nên đáng sợ: “Tôi đã từng nói rằng chúng tôi sẽ nghiền nát Ukraine giờ có vẻ như chúng tôi sẽ kết liễu họ.”
Nhiều nhà quan sát cho rằng các lệnh trừng phạt mạnh mẽ từ Mỹ có thể chặn đứng cuộc chiến đang leo thang, tuy nhiên Trump được cho là đang do dự. Thậm chí Phó Tổng thống JD Vance còn tuyên bố trong tuần này rằng “Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng rút lui khỏi các nỗ lực hòa bình.”
Trong khi châu Âu chưa chắc có thể ngăn Nga bằng vũ khí, tương lai cuộc chiến Ukraine vẫn đang mờ mịt và đầy bất trắc.
__________________
|