Alex Jones và chiến dịch tung tin bịa đặt nhằm phá hoại Ukraine
Trong thời đại mà sự thật thường bị vùi lấp bởi những lời phịa đặt, Alex Jones vẫn là một trong những kẻ phát tán tin giả nguy hiểm nhất thế giới. Mới đây, hắn lại tiếp tục tung ra một trò lố bịch khác khi cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu sử dụng cocaine trên chuyến tàu đến Kyiv để gặp Tổng thống Zelensky. Không những thế, Jones còn chỉnh sửa hình ảnh để biến một tờ giấy ăn thành túi ma túy, dựng lên một câu chuyện dơ bẩn nhằm bôi nhọ những ai dám ủng hộ Ukraine.
Vào ngày 9 tháng 5 năm 2025, ba nhà lãnh đạo gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cùng đến Kyiv bằng tàu hỏa để thể hiện sự ủng hộ kiên định với Ukraine trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lăng của Nga. Một bức ảnh chụp trên chuyến tàu cho thấy trước mặt họ là một tờ giấy ăn trắng, hoàn toàn bình thường. Thế nhưng Alex Jones lại giật tít rằng đó là túi cocaine, rằng Macron đã nhanh tay giấu đi, Merz thì giấu chiếc muỗng, và rằng tất cả đều trông “phê thuốc”. Sự tưởng tượng bệnh hoạn này không chỉ xúc phạm các lãnh đạo châu Âu mà còn tiếp tục chuỗi chiến dịch đánh phá Ukraine mà hắn đã theo đuổi từ lâu.
Không ai còn lạ gì việc Alex Jones luôn bênh vực Vladimir Putin và dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ chính phủ Ukraine. Hắn từng gọi Zelensky là “kẻ nghiện”, từng tung tin giả rằng Ukraine giết hại người Nga, và giờ đây hắn cố dựng chuyện các lãnh đạo dân chủ đang dùng ma túy chỉ vì họ dám đứng về phía Kyiv. Hình ảnh mà Jones chia sẻ có dấu hiệu đã được xử lý bằng phần mềm tăng độ phân giải bằng trí tuệ nhân tạo, khiến cho tờ giấy ăn trở nên bóng loáng và giống như túi nhựa chứa ma túy.
Sự việc nghiêm trọng hơn khi dòng tweet của hắn thu hút hơn 26 triệu lượt xem, lan truyền khắp mạng xã hội trước khi có bất kỳ phản bác chính thức nào. Văn phòng Tổng thống Pháp đã lên tiếng khẳng định rõ ràng rằng vật thể trong ảnh chỉ là một tờ khăn giấy. Tuy nhiên, hậu quả của sự lan truyền này là khôn lường vì những lời nói dối khi được lặp lại đủ nhiều sẽ dần trở thành công cụ thao túng nhận thức cộng đồng.
Alex Jones không phải là một cá nhân kỳ quặc vô hại. Hắn là một kẻ đang góp phần làm suy yếu nền dân chủ toàn cầu bằng cách gieo rắc nghi ngờ, vu khống và bóp méo sự thật. Việc các nền tảng mạng xã hội như X dưới quyền sở hữu của Elon Musk vẫn để hắn tự do hoạt động cho thấy sự thất bại trong kiểm soát thông tin độc hại. Những kẻ từng bị cấm vì phát tán thuyết âm mưu, phân biệt chủng tộc hay thù ghét tôn giáo giờ đây lại được chào đón trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hỗ trợ Ukraine không chỉ là lựa chọn chính trị mà còn là hành động đứng về phía sự thật, phẩm giá và quyền tự do của một dân tộc đang bị xâm lược. Và trong cuộc đấu tranh đó, chúng ta không thể bỏ qua những kẻ như Alex Jones, những kẻ tiếp tay cho độc tài bằng ngòi bút dối trá và bàn phím đầy mưu mô.
Sự thật phải được bảo vệ, dù đối thủ là cả một hệ thống dối trá đang ngụy trang dưới vỏ bọc của "tự do ngôn luận".
__________________
|