View Single Post
Old 05-02-2025   #5
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,572
Thanks: 31,221
Thanked 22,963 Times in 10,887 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 89
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

CHỚ CÓ DẠI.
Buổi lên lớp hôm đó, cô giáo dạy văn bắt đầu giảng dạy theo chương trình cải cách.
Ngày trước cô giảng, phân tích các học trò chỉ cắm đầu ghi chép, nay cô chỉ đưa ra vấn đề để học sinh tự phân tích, tự đưa ra các ý kiến của mình.
Cách dạy như thế để tăng cường tính chủ động, đào sâu suy nghĩ, sáng tạo của trò…
Cô lấy các bài thơ của Bác Hồ để thực hiện phương pháp mới.
Đến bài “Tức cảnh Pác Bó” cô hỏi học trò:
- Tại sao Bác Hồ lại đặt tên bài thơ là “Tức cảnh Pác Bó”?
Học trò nhìn nhau, cô hỏi như thế thì đến cụ chúng nó cũng không trả lời được.
Cuối cùng thì một cách tay cũng giơ lên, trò đứng dậy thưa:
- Bác đặt tên bài thơ như thế vì trong hang “bác bó” quá nên “tức” mà làm thơ. Ngày ấy Bác đã nghĩ đến cải cách chữ quốc ngữ, giáo sư Bùi Hiển bây giờ vơ vào là ăn cắp ý tưởng của Bác.
“Bác bó” ý Bác muốn nói bị bó buộc trong hang nên làm thơ cho dịu cơn bí bách.
Nhưng Bác muốn cải cách chữ quốc ngữ nên viết thành “Pác Bó”, chỉ đơn giản thế thôi ạ.
Cô khen trò quá giỏi, và phân tích thêm về học vấn uyên bác, tầm nhìn sâu xa của Bác, nhờ đó đào tạo ra một loạt giáo sư, tiến sỹ như Bùi Hiền, Lân Dũng, Từ Giấy, Võ Tòng Xuân, Bùi Đại…
Cô hỏi tiếp:
- “Sáng ra bờ suối tối vào hang” làm cho các em liên tưởng đến gì?
Cả lớp ồn ào, câu này dễ ợt, học trò đồng thanh.
- Thưa cô đó là con cua ạ.
Cô lại đọc tiếp:
- “Cháo bẹ măng non vẫn sẵn sàng”, cô chưa kịp hỏi, học trò đã đồng thanh.
- Thưa cô đó là con lợn ạ.
Cô toát hết mồ hôi, nhưng tự nhủ, buổi đầu có trục trặc là điều khó tránh khỏi.
Cô đọc hai câu cuối cùng “Bàn đá chông chênh, dịch sử Đảng. Cuộc đời cách mạng thật là sang”
Học trò lại đồng thanh: Đây mới là bác Hồ của chúng ta ạ.
Cô lặng người nhìn cả lớp, bên dưới trò xì xào:
- Sống trong rừng rú, với cua, với lợn ai mà không tức, không phát điên, phát dại là may rồi.
Thế mà Bác vẫn ngồi dịch sử Đảng mới oai chứ. Lịch sử cộng sản quốc tế lủng củng năm bè bảy phái, bê bết bác càng dịch càng băn khoăn, bế tắc cho lựa chọn con đường giải phóng dân tộc…
Sống như thế mà Bác vẫn cho là “Sang” thì sau này “Đồng bào ta, ai cũng có cơm ăn, áo mặc” là chủ nghĩa xã hội thành công, mong ước tột đỉnh của Bác chỉ có vậy là phải- giản dị như thế, có gì cao siêu, mà cứ thần thánh, tư tưởng này nọ…
Cô nghe đến đây tái mặt, hôm nay có đoàn thanh tra dự giờ cô “Mất dạy” là cái chắc, chẳng dại gì cải cách cứ như cũ cho nó lành.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
hoathienly19 (05-03-2025), MrKetchup (05-04-2025)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09854 seconds with 10 queries