KHÔNG TẠO RA VÀNG ĐƯỢC, THÌ ĐI CƯỚP VÀNG CỦA DÂN?
Mới đây, truyền thông trong nước đưa tin: "Bất cập thị trường vàng: Thủ tướng đề nghị Bộ Công an vào cuộc." Cụ thể, ông Phạm Minh Chính tuyên bố:
“Tôi đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý các doanh nghiệp có hành vi buôn lậu, găm hàng, đội giá, trốn thuế, buông lỏng…”
Nghe thì có vẻ quyết liệt, nhưng câu hỏi đặt ra: Bộ Công an vào cuộc để làm gì?
Đi xem ai mua nhiều vàng, rồi lập một cái án vớ vẩn, từ đó tịch thu tài sản hợp pháp của người dân? Hay đơn giản chỉ để tìm lý do cướp vàng một cách hợp pháp?
Câu nói của ông Thủ tướng thực chất chỉ cho thấy sự bất lực về năng lực quản lý kinh tế. Như trẻ con mách mẹ, không giải được bài toán thì... kêu công an!
Thị trường bất động sản tăng gấp 3, gấp 4 lần, có thấy ai gọi công an đâu? Vì sao? Vì bất động sản là thứ chính quyền tạo ra được – muốn “siết” thì có thể “nới”, muốn “thổi giá” thì có thể “phá giá”.
Còn vàng thì khác – chính quyền không tạo ra được, lại nằm trong tay dân, dễ kiểm soát, dễ tịch thu. Đó mới là điều đáng sợ.
Người dân vẫn nói vui:
“Vàng tăng thì bò dát vàng cũng tăng giá – vậy thì… công an vào cuộc là phải rồi!”
Không quản được thì gọi công an.
Không hiểu thị trường thì gọi công an.
Không có chính sách minh bạch thì… cũng gọi công an.
Kinh tế thị trường định hướng XHCN là vậy đó – định hướng thì ít, mà công an thì nhiều.
Ngay cả Trung Quốc hay Nga cũng không vận hành thị trường kiểu này. Thị trường gì mà lúc nào cũng có công an dí sau lưng?
Hạnh Nhân
__________________
|