HÀI KỊCH CHỐI TỘI CỦA THỨ TRƯỞNG “NGỪNG THỞ KHI NGỦ”: 6 NĂM TÙ CHO 1.000 TỶ
Ngày 23/4, trong phiên toà xét xử vụ án gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng của Nhà nước, khi bị đề nghị mức án 6–7 năm tù, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã nghẹn ngào xin được giảm nhẹ hình phạt.
Ông nói rằng muốn có cơ hội sớm trở về với gia đình, xã hội, để “sống những năm tháng cuối đời”. Theo lời luật sư bào chữa, ông Vượng sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh như hội chứng ngừng thở khi ngủ, cao huyết áp, và u xơ ác tính...
Nghe mà không khỏi bật cười:
Chẳng bù cho lúc còn đương nhiệm, bao nhiêu cán bộ cao cấp – dù già yếu hom hem – vẫn tuyên bố đủ minh mẫn, sẵn sàng cống hiến tiếp, xin ở lại phục vụ đất nước, thậm chí tham gia khóa mới nếu được tín nhiệm.
Còn khi bị bắt?
Ai cũng bất ngờ trở thành người mang nhiều bệnh hiểm nghèo, đột nhiên biết ăn năn, hối hận, chỉ mong được về nhà “dưỡng bệnh”. Nhưng có thật sự về dưỡng bệnh?
Thử tha về xem, vài năm sau lại thấy sống phây phây, đi hội nghị, xuất hiện truyền thông, thậm chí vận động hậu trường chính trị, như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng là ví dụ rõ ràng nhất.
Thử hỏi:
Gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng, mà chỉ bị đề nghị có 6 năm tù?
Vậy thì mỗi năm ngồi tù tương đương... 166 tỷ đồng tiền thất thoát?
Một cái giá quá hời cho những “sâu mọt quốc gia”, ăn cả trăm tỷ, nếu hên thì trắng án, nếu xui thì nghỉ dưỡng vài năm, ra tù vẫn còn nguyên khối tài sản khổng lồ. Vậy thử hỏi: ăn không chừa thứ gì cũng đáng!
Khi luật pháp rẻ mạt hơn một căn chung cư tầm trung, thì lòng tham của giới quan chức không có gì cản được.
Linh Linh
__________________
|