Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đã có thỏa thuận với Nga. Chúng tôi phải đạt được thỏa thuận với (Tổng thống) Zelensky. Tôi đã nghĩ việc đàm phán với ông Zelensky có thể dễ dàng hơn, nhưng cho đến nay lại khó khăn hơn". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh ông không thiên vị Nga hay Ukraine.
Không hiểu tại sao ông Trump lại về hùa với thằng chó chết Putin như vậy? Ông ta còn nói nếu Zelensky không đồng ý, thì cứ để ông ta (Zelensky) chờ thêm 3 năm nữa cho đến khi mất hết tất cả, lúc đó còn gì không?
Riêng vấn đề này tôi rất buồn và không tán thành ông Trump 1 chút nào cả. "Gái đĩ già mồm" mồm thì bằng lòng với đòi hỏi vố lý của thằng Putin (công nhận Crimea là của Nga, và 4 tỉnh mà thắng chó đẻ Putin mới cướp được của Ukraine là của Nga Sô) và ép Zelensky phải chấp nhận, vậy mà Trump còn banh mồm ra nói không thiên vị thằng Putin, đậu xanh rau má, nghe mà muốn hộc máu luôn.
Bây giờ chỉ còn hy vọng Âu Châu sẽ vào cuộc để cứu Ukraine, vì mất Crimea (cửa ngõ rất quan trọng của Ukraine để chuyên chở ngũ cốc cho thế giới.) Cầu mong Nato và Âu Châu sẽ không cần nước Mỹ mà cứu Ukraine ra khỏi cuộc xâm lăng vô lý của thằng Nga.
|