CHẠY BỘ GIỮA ĐƯỜNG CAO TỐC
Nếu Việt Nam đạt thu nhập 7.500 USD/người vào năm 2030, thì cũng chỉ mới... chạm tới Malaysia của năm 2007. Tức là tụt lại 23 năm. Cùng một vạch xuất phát, giờ người ta đang ở cao tốc, còn mình thì vừa tìm xong bản đồ.
Hàn Quốc và Malaysia từng cùng đứng ở mức 1.000 USD/người vào năm 1977. Bốn thập kỷ sau, Hàn Quốc vọt lên hơn 31.000 USD, Malaysia cũng ngấp nghé 12.000 USD. Việt Nam? Mới qua ngưỡng trung bình thấp. Nếu gọi đây là cuộc đua, thì ta đang hụt hơi giữa chừng – không phải vì không có chân chạy, mà vì vẫn đang loay hoay tìm hướng.
Tăng trưởng GDP của Việt Nam đang chậm dần: từ hơn 7% những năm 1990, xuống hơn 5% gần đây. Trong khi Hàn Quốc từng duy trì mức 9% suốt 20 năm. Không phải may mắn. Họ chọn công nghiệp làm mũi nhọn, kéo theo mọi thứ khác. Còn ta thì vẫn nửa nạc nửa mỡ – nửa cải cách, nửa dè dặt, nửa muốn bứt phá, nửa lo xáo trộn.
Và cứ thế, mỗi lần nhìn lại, khoảng cách lại xa thêm một chút. Câu hỏi là: Việt Nam có dám đi nhanh hơn, mạo hiểm hơn, trước khi bị bỏ lại quá xa để còn thấy bụi?
Anh Lý
__________________
|