KÊ KHAI TÀI SẢN CHỈ LÀ TRÒ HỀ
Tháng 11/2024, một đoạn clip ghi lại tại đám cưới của con gái ông Bùi Văn Mến - Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành ( Kiên Giang) đã gây xôn xao mạng xã hội. Trong clip, vợ ông Mến công bố cho con gái 600 công đất (60ha) trị giá 90 tỷ đồng và nhiều tài sản giá trị khác như vàng, nhẫn kim cương…
Giải thích với báo chí, ông Mến cho biết vợ ông nói "nhầm" từ 60 công đất thành 600 công đất. Phần đất mà vợ chồng ông cho con gái là tài sản từ thời ông bà khai hoang để lại.
Sau đó, Ủy ban Kiểm tra đã vào cuộc kiểm tra kê khai tài sản và đưa ra kết luận ông Bùi Văn Mến chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, đặc biệt kê khai tài sản không trung thực. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định kỷ luật nặng ông Bùi Văn Mến bằng hình thức… cảnh cáo. Còn nguồn gốc đất của ông Mến từ đâu mà có thì không thấy điều tra. Trong sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức đều khai thành phần gia đình xuất thân từ bần cố nông, vậy ông bà lấy đâu ra 600 công để lại cho con cháu.
Hằng năm, ông Mến vẫn thực hiện kê khai tài sản đều đặn nhưng không ai phát hiện ra sai phạm, đến khi vợ chồng ông Mến lỡ khoe khối tài sản thì sự việc này mới bị lộ. Như vậy việc cán bộ kê khai tài sản chỉ là trò mèo.
Mới chỉ là của hồi môn thôi mà đã cho 600 công đất, chắc chắn số tài sản hiện có của ông Mến còn gấp nhiều lần số này. Phó chủ tịch huyện đã giàu cỡ này thì bảo sao Bí thư tỉnh chỉ cần giơ 1 ngón tay đã có 1 triệu USD. Địa chủ phong kiến phải gọi các lãnh đạo cộng sản bằng cụ.
Cô Ba
__________________
|