Ngày 27-2, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Lê Hữu Tùng, cựu Thượng úy, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh, 9 năm tù giam; Võ Phi Thành , sinh viên thực tập tại Công an huyện Đức Linh, 7 năm tù giam, cùng về tội "Dùng nhục hình".
Theo cáo trạng, ngày 2-9-2023, Lê Hữu Tùng và Võ Phi Thành được phân công đưa ông B.V.H. (sinh năm 1995, ngụ huyện Đức Linh), nghi can của vụ trộm chó và "chống người thi hành công vụ" xảy ra tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh về trụ sở công an huyện lấy lời khai.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Lê Hữu Tùng dùng còng số 8 còng 2 tay ông H. lên thanh dọc của khung cửa sổ trong phòng họp rồi dùng tay tát vào mặt và dùng gậy cao su đánh nhiều lần vào mông và đùi ông H.
Học tập và làm theo tấm gương Thượng úy Tùng, sinh viên thực tập Võ Phi Thành cũng nhiều lần dùng gậy cao su đánh vào đùi và mông ông H. Không chịu được sự tra tấn dã man nên ông H đã t.ử vong.
Gây ra cái ch.ết đau đớn cho người dân, nhưng Thượng úy Tùng chỉ bị lĩnh án 9 năm tù, nếu gia đình chạy chọt tốt, chắc Tùng chỉ đi tù 5,6 năm là về. Nếu ngược lại là dân đánh ch.ế.t công an, chắc dân phải bị xử chung thân hoặc t.ử hình. Mạng dân bao giờ cũng rẻ hơn mạng công an.
Vụ án này còn để lộ ra góc khuất ghê rợn phía sau song sắt, đó là những sinh viên đến thực tập ở đồn công an không được đào tạo để bảo vệ dân, bảo vệ công lý mà được luyện tập trở thành những kẻ tay sai máu lạnh, tra tấn, đánh đập người dân không ghê tay.
Dùng nhục hình là một loại “nghiệp vụ” quen thuộc của công an Việt Nam, bảo sao vụ án nào công an cũng tìm ra hung thủ. Chẳng phải tự nhiên mà tất cả các trụ sở của công an đều cấm quay phim, chụp ảnh, do làm việc khuất tất nên mới sợ bị lộ như vậy.
Cô Ba
__________________
|