Hay so sánh "sự cố" giữa Nam Việt cùng với Ukraine vis-à-vis Mỹ là không chính xác. Nixon muốn US rút quân khỏi Vietnam trong "danh dự", còn Trump muốn America First (nhắc lại AMERICA FIRST), chuyện ai nấy lo, tập trung hoàn toàn vào Mỹ, chứ không thèm tốn nhân lực, tốn...tài nguyên Mỹ để làm...leader of the free world đếch gì... và Trump cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần như lúc tranh cử rồi, chứ chẳng phải bây giờ làm TT mới ra thế..... Thực tình thì tao thấy Z cũng tội nghiệp, đã vào "hang cọp", lại nói tiếng Anh không nhuyễn thì làm sao mà bảo vệ lập trường của mình, làm sao mà "cãi", làm sao mà "phản biện" với mấy tay kia được chứ.... Cuộc họp có vẻ như Z bị "bắt nạt" thực, vì Z vừa nhỏ con, vừa ăn mặc "bê bối", English yếu ấp a ấp úng; nên đám White House "đường bệ" hơn, như có vẻ áp đặt thế thôi....
Nhưng Z hành sử cũng không thích hợp... Mình đã không có tiền, ở kèo dưới, đã lặn lội qua đó "nhờ vả" người ta thì cần nhũn nhặn hơn mới phải... Mà đéo có Mỹ "chống lưng" thì chết tươi ngay (Trump đã thử hỏi UK PM Starmer "Could you take on Russia by yourself? .... Starmer chỉ biết ngập ngừng ...Well... rồi laughed away.)... Tóm lại, chắc Z nghĩ lại, sẽ ... hối hận lắm...
Và cách Mỹ đối xử với TT Ukraine cũng quá đáng, mang đầy tính khinh miệt và hạ nhục (dù Z vẫn mong muốn tiếp tục business cho xong việc).... Như không thèm ăn uống chung, không họp báo họp biếc mẹ ... gì hết, và Trump ra lệnh... tống cổ Z thẳng thừng ra khỏi Nhà Trắng... CÚT NGAY CHO TAO.... vậy đó... Tao tuy có pro-Trump thực, mong muốn MAGA thực, nhưng cũng khá chạnh lòng cho Z.
|