Mới cách đây 1 tuần gì đó con CEO của VietJet tới Mar-la-Go của ông Trump để "ký kết" (không biết có đúng không) mấy chục tỷ USD để mua thêm máy bay của Mỹ.
Mẹ kiếp con lưu manh Thảo VietJet này cách đây vài năm đã chơi sỏ Anh Quốc 1 vố rất đau. Nó nói rằng sẽ cho vài trăm triệu USD cho trường Đại Học. Trường này sướng quá tuyên bố sẽ đổi tên trường thành tên con lưu manh này. Nhưng đó chỉ chiêu trò lừa đảo của con Thảo mà thôi. Bây giờ nó lại diễn vở kich thứ hai bên Mỹ này. Liệu nó có thể lừa nổi ông Trump, hay thằng Tô Lâm sẽ cho ngồi tù vì chơi sỏ ông Trump và bị ông Trump trả thù cho lệnh áp thuế 50% vào hàng hoá xuất cảng sang Mỹ? Chúng ta cứ chờ xem, sẽ có phim rất hay để xem đây. Mà...ủa sao không thấy báo chí trong nước nói gì vậy? Hay chúng nó đang ghen tị? Vì hãng máy bay của bọn chính quyền Cộng Sản là Việt Nam Airline có mua cái gì nữa đâu? Không ghen tức sao được?
|