View Single Post
  #1  
Old  Default Học trò NSND Lê Dung ở Mỹ: “Chuẩn bị lên diễn, ngửi thấy mùi củi tôi òa khóc nức nở”

Theo như người học trò NSND Lê Dung ở Mỹ mới đây chia sẻ rằng, tôi khóc tới mức không lên hát được, phải ngồi một lúc để bình tĩnh lại rồi mới lên hát được. Tôi nhớ đến Tết ngày xưa và rất nhớ nó. Âm nhạc, giai điệu bài hát làm tôi nhớ tới ông nội tôi. Khi nhận bài hát này, tôi xúc động lắm. Tôi đã chảy nước mắt.


Mới đây, chương trình Hoa xuân ca đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Ngọc Anh vừa từ Mỹ về.

Ca sĩ Ngọc Anh

Tại chương trình tuần này, Ngọc Anh chia sẻ: “Tôi gửi đến khán giả một bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn. Khi nhận bài hát này, tôi xúc động lắm. Tôi đã chảy nước mắt.

Tôi nhớ đến Tết ngày xưa và rất nhớ nó. Âm nhạc, giai điệu bài hát làm tôi nhớ tới ông nội tôi. Mỗi một năm khi Tết đến, ông tôi lại ra đón cháu gái về ăn Tết bằng xe đạp, đạp qua đường Cầu Giấy, đường Láng để về Hà Đông, nên đi rất lâu.

Vì lâu như vậy nên tôi có thời gian chiêm nghiệm, ngấm được cảm giác Tết. Lúc đó, đài phát thanh ở khắp nơi đều phát nhạc Tết qua giọng hát cô NSND Thanh Hoa.

Cuộc sống còn khó khăn nhưng tôi lại thấy không khí vô cùng thanh bình, đẹp lắm, ấm áp. Nhất là lúc ngồi sau ông nội tôi, cảm giác được che chở”.
Về những ấn tượng với cái Tết xưa, Ngọc Anh tâm sự: “Cho đến khi tôi đi lấy chồng năm 26 tuổi, chưa năm nào tôi không ăn Tết ở quê. Anh em họ hàng tôi cũng từ khắp nơi về quê ăn Tết.

Chúng tôi nằm hết ra sàn, trải chăn chiếu ra nằm, thậm chí nằm cả lên rơm cho ấm, làm gì có đệm như bây giờ nhưng chúng tôi vẫn vui lắm”.

Ngọc Anh đã sang Mỹ định cư được nhiều năm. Về cái Tết xa quê, cô chia sẻ: “Những năm đầu sang Mỹ, Tết đến tôi cũng đi hát cho bà con. Lần đó, tôi hát ở hội chợ và đang chuẩn bị lên hát thì ngửi thấy mùi củi nấu bánh chưng. Tôi không nghĩ người Việt mình ở Mỹ lại có thể nấu bánh chưng bằng bếp củi như ở trong nước.

Mùi củi từ xa bay vào sân khấu và tôi ngửi thấy. Đang chuẩn bị lên diễn thì tôi òa khóc nức nở vì nhớ nhà, nhớ bà, nhớ cha mẹ. Lúc đó, bà nội tôi vẫn còn sống còn bố mẹ vẫn đang ở Việt Nam, chỉ có mình tôi bên Mỹ. Tôi khóc tới mức không lên hát được, phải ngồi một lúc để bình tĩnh lại rồi mới lên hát.

Vì vậy tôi mới nói, mùi củi, mùi rơm mà hương vị ngày xưa, cứ chạm vào là khiến tôi xúc động. Đó là mùi vị của một miền ký ức trong tôi, giúp tôi lớn lên, được làm con người”.

Ngọc Anh được biết đến là học trò xuất sắc của NSND Lê Dung, từng được bà dạy dỗ, đào tạo bài bản nên sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện không thua kém diva, divo nào trong nước.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 01-15-2025
Reputation: 370314


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,494
Last Update: None Rating: None
Attached Images
 
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 14,071 Times in 11,234 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08485 seconds with 11 queries