Thật là khốn nạn cho dân VN. Chế độ Cộng Sản đã nuôi dậy dân chúng sống trong vô kỷ luật, nhất là về giao thông. Gần 50 năm qua chính quyền thằng Hồ Chó Minh đã thả lỏng, dân chúng sống như 1 lũ súc vật, không có kỷ luật trong giao thông. Mạnh ai nấy chạy trên đường, đèn xanh, đèn đỏ coi như không có. Xe cộ thản nhiên chạy ngược chiều. Via hè trờ thành như lòng đường, đủ loại xe chạy trên vỉa hè. Xe hơi cũng tự do đậu thoải mái trên vỉa hè. Cả 1 nước sống trong vô trật tự, cả thế giới đều khiếp sợ với cách sống ăn lông ở lỗ của Việt Nam. Bây giờ đưa ra luật này, thật là 1 điều khủng khiếp cho dân chúng VN. Sẽ có nhiều ta thán, phản đối, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cộng với những giáo dục trong dân chúng. Nhà trường sẽ phải phụ lực dậy bảo thanh thiếu niên, TV và các đài phát thanh cũng phải phụ lực chỉ bảo dân chúng tuân theo luật pháp. Rồi mọi việc sẽ ổn thoả thôi. Mong lắm thay.
|