Phát biểu trong cuộc gặp các quan chức, cán bộ, nhà khoa học tiêu biểu phía Nam ngày 9/01/2025 được báo VnExpress trích dẫn lại, Tô Lâm nói:
“Cách đây mấy chục năm, đất nước cùng thời kỳ đổi mới với Trung Quốc, khi đó mức độ hai nước tương đương nhau. Tuy nhiên, giờ đây, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, thu nhập bình quân đầu người mười mấy nghìn USD. Những năm 60, Sài Gòn - TP HCM là điểm sáng, Hòn ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng nhưng giờ đây tốc độ phát triển đã vượt rất xa”.
Như vậy là Tô Lâm đã thừa nhận Sài Gòn trước đây là Thủ đô của Việt Nam Cộng hoà là “Hòn ngọc Viễn Đông”, Singapore lúc đó cũng không bằng. Lần đầu tiên thấy một quan chức cộng sản biết nói thật.
Đây là chính Tô Lâm nói, chứ nếu người khác nói thì các bodo, dư luận viên lại giẫy nẩy lên nói là “Cali, khát nước, ăn mày dĩ vãng, ăn bơ thừa sữa cặn của Mỹ…” ngay. Vốn sinh ra trong nghèo đói, bị nhồi sọ và tuyên truyền, trưởng thành trong hận thù… nên cứ thấy ai nói Sài Gòn là “hòn ngọc viễn Đông” là bodo lại cay cú lắm. Nay Tô Lâm phát biểu như này khác gì vả vào mặt DLV?
Ngoài ra, Tô Lâm cũng thừa nhận nguy cơ Việt Nam tụt hậu, cùng thời kỳ đổi mới với Trung Quốc mà giờ thua họ về mọi mặt. Vậy nguyên nhân là do đâu? Phải chăng là do sự lãnh đạo của ĐCSVN, khi cương lĩnh của đảng còn trên cả hiến pháp và pháp luật, do những chính sách, tham nhũng của đảng bao nhiêu năm qua gây nên đất nước mới đang trong tình trạng kém phát triển, tụt hậu như ngày nay?
Kìa các anh em bodo, DLV, “húc” mạnh Tô tổng đi chứ?
Võ Tuấn
__________________
|