Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội vừa cho biết vừa hoàn thành việc lắp đặt 66 nút đèn tín hiệu giao thông với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội.
Nhẩm nhanh mỗi nút đèn giao thông mất hơn 1,2 tỷ đồng. Không biết những trụ đèn này đang làm bằng chất liệu gì mà lại ngốn ngân sách kinh khủng đến thế? Trong khi trên thị trường, trung bình một đèn tín hiệu giao thông Xanh Vàng Đỏ có mức giá tầm 4 đến 5 triệu là hàng xịn. Thêm các chi phí khác gồm đào lắp, nhân sự và công lắp đặt nữa chắc cũng tầm 50 triệu là "cắt cỏ" lắm rồi. Chứ lắp 66 nút tận 80 tỷ thì chắc cũng "đớp" mất 4/5 chi phí mất rồi. Quả nhiên năm nay giao thông mang lại nguồn thu cho túi lãnh đạo không ít.
Đối với dân bây giờ, thêm một nút tín hiệu là thêm một điểm CSGT rình phạt, vừa tốn tiền ngân sách, vừa hại dân chứ chẳng ích lợi gì. Thay bằng tăng số lượng đèn đỏ thì chỉnh trang lại đèn nhảy lung tung như cái bẫy và kẻ lại vạch đường cho chính xác, sửa sang lại cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân mới cần thiết. Chứ rình mò dân đến nỗi biến việc đi xe ra đường là 1 nỗi ám ảnh thì đất nước phát triển kiểu gì đây?
Linh Linh
__________________
|