Chiều ngày 5/1, tại trại giam Công an tỉnh Kiên Giang, phạm nhân P.T.C. (36 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) bị mời lên làm việc trong phòng hỏi cung của trại giam. Lát sau, phạm nhân này có dấu hiệu mệt, khó thở, tay chân lạnh, được đưa vào cấp cứu thì đã tử vong.
Kể ra mạng của dân Việt thật rẻ rúng, bao nhiêu trường hợp bị mời lên phòng làm việc của công an đều tử vong không rõ nguyên nhân, chỉ có điểm chung là mặt mày tím tái, khó thở, người bị bầm dập. Đáng chú ý là dù dư luận có quan tâm đến mức nào, những tên cán bộ có liên quan đến vụ việc đều chẳng hề hấn gì cả, có chăng bị điều chuyển qua chỗ khác công tác là xong, đợi dư luận lắng xuống thì "ai về nhà nấy", người nhà của nạn nhân chết oan kia cũng mãi chẳng biết được vì sao người thân mình chết.
Đó là nguyên nhân người dân rất sợ việc bị công an mời lên làm việc, bởi khi đi khoẻ mạnh khi về chỉ còn là cái xác thế kia thì khác gì tự đi vào chỗ chết.
Linh Linh
__________________
|