Mới đây, công an tập trung khám xét nhà bà đại gia nghìn tỷ Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức ở đường Ngô Đức Kế, TP Vinh, Nghệ An. Sau hơn 23 năm thành lập và đi vào hoạt động, công ty này đã mở rộng hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí... Tính đến cuối tháng 9/2023, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ là 2.022 tỷ đồng. Không chỉ nợ thuế, Tập đoàn Thiên Minh Đức còn đang có dư nợ khủng tại ngân hàng và toàn bộ đã chuyển thành nợ xấu.
Cơ cấu cổ đông sáng lập của Thiên Minh Đức gồm bà Chu Thị Thành nắm hơn
68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa hay còn được gọi "đại gia kim cương" là
con trai bà Thành, nắm hơn 31,65% cổ phần. Còn lại 0,1% là ông Vương Đình
Quán.
Vương Đình Quán là anh cả của Vương Đình Huệ. Quán rồi đến ông Ngọc liệt sĩ (sn 1952), rồi đến bà Bích, tiếp là nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau ông Huệ là ông Vương Đình Huy (sn 1960), trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Nghệ an đã về hưu. Sau ông Huy là ông Vương Đình Mai (sn 1963), một doanh nhân khét tiếng.
Anh Huệ về nên kéo theo nhiều vây cánh quá, chứ nếu anh Huệ mà còn tại vị thì không ai dám động đến Chu Đăng Khoa. Và cũng chẳng có tin Thiên Minh Đức nợ thuế, nợ ngân hàng. Tất cả nhóm xăng dầu đệ của anh Huệ xơi sạch quỹ bình ổn nên Tô Lâm ra lệnh không hồi lại được cho đi tù hết nên 8 tháng qua phải rao bán đất cát ầm ầm. Con đường làm ăn sân sau dựa vào mối quan hệ chính trị thì phải chấp nhận thôi. Họ cũng xác định nếu dây đứt là toang chung.
Hạnh Nhân
__________________
|