
Khi phát hiện bị cắm sừng Đàn bà khôn có thể đau buồn một chút nhưng chắc chắn vẫn phải xinh đẹp. Vì họ biết với đàn bà, sắc đẹp là thứ vũ khí không bao giờ được buông bỏ .
Có bị bội bạc thì cũng vẫn phải đẹp, có như thế nào cũng phải cố gắng đẹp nhất có thể. Họ đẹp vì họ biết tự yêu lấy chính mình. Họ không vật vã đau lòng hỏi kẻ bội bạc còn thương mình không..? mình có gì không tốt ..? hay phải làm thế nào mọi thứ mới lại như ban đầu...? Họ cũng không tự bới móc khuyết điểm của mình càng không so đo với người thứ ba thừa thãi.
Khi bị cắm sừng, đàn bà khôn chỉ hỏi duy nhất một câu: “Anh đi hay ở...?” Vì họ biết có khóc lóc hay dằn vặt kẻ lạc đường cũng là vô ích.
Đàn bà khôn biết mình không thay đổi được người từng thương. Hơn hết, họ sẽ cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn vì chính mình và vì con cái.
Tóm lại ... Kẻ tệ bạc như chiếc áo cũ, không thích mặc nữa thì vứt đi hoặc xếp vào góc tủ. Đừng mặc vào người để rồi làm giảm đi giá trị của bản thân...
Chị em nhớ nhé...
VietBF@sưu tập