Tác giả có biết ở vn khi hữu sự cần kêu xe cấp cứu mất thời gian bao lâu không. Và phải trả bao nhiêu tiền cho xe tới không. Chưa kể đi đường xe không ai tránh né không.
Và trên xe không có ai ngoại trừ chỉ có tài xế. Người này sẽ không đụng tới bịnh nhân.
Và khi đến nhà thương cũng chỉ có người nhà bịnh nhân đi chuyển bịnh nhân vô phòng bịnh. Nhà thương không có cách đưa binh nhân . Họ sẽ đẩy ra cái bàn inox không có khăn trải giường và tìm cách đưa binh nhân nằm lên cái bàn đó vì cái bàn đó có bánh xe. Và khi vô trong. Chữa trị thì chưa biết sao. Bác sĩ y tá chưa biết sao. Khi xong việc. Họ đưa bịnh nhân vào phòng hồi sức hai người chung một giường- vì binh viện không đủ giường và chỗ. Khi vợ phòng . Khoảng 25 người khác sẽ chung một phòng. Và bịnh khác nhau sẽ nằm gần nhau. Và có cả người thân vào chăm sóc người bệnh. Thôi dùng nói tới chuyện ở vn. Vì tôi cũng đã từng bị rồi và đã từng trải qua hết rồi.
Cám ơn tác giả
|