Sau hai tuần lễ chế độ Bashar al-Assad sụp đổ người ta vừa tìm thấy mồ chôn tập thể chôn ít nhất 100,000 ngàn người ở Qutayfat, nằm về phía bắc cách thủ đô Damacus của Syria 40 cây số. 
Hình ảnh cho thấy những thi thể được đưa lên từ những cái hố dài vài chục mét. Khu vực mồ chôn này rộng hàng chục mẫu, đất được ủi bằng phẳng và không có bóng dáng của cây cối. 
Thống kê cho thấy có hơn 150,000 người Syria bị bắt đi mất tích kể từ sau cuộc nổi dậy vào năm 2011. Số phận của những người bị mất tích có lẽ hầu hết đã bị chế độ độc tài Al-Assad tra tấn tới chết hoặc bị thủ tiêu. 
Nhiều người sống sót từ nhà tù khét tiếng khổng lồ Sednaya được quân nổi dậy tới giải phóng đã kể lại những câu chuyện hãi hùng. Họ nói bị bỏ đói, chịu cái lạnh khủng khiếp vào mùa đông. Những tù nhân bị công an cai tù dẫn đi vào lúc nửa đêm không bao giờ quay trở lại. 
Sau khi bị lật đổ tên độc tài Bashar al-Assad đã chạy sang Nga, ông ta được chế độ Putin che chở và đang tầm trú ở thủ đô Moscow. Khi bỏ trốn khỏi Syria ông ta bị cáo buộc đã chuyển hàng tỷ đô la ra nước ngoài và đã mua sắm nhiều bất động sản bên Nga. 
Nhớ lại năm 1968 ở Việt Nam cũng tìm thấy mồ chôn tập thể nhiều ngàn người dân Huế bị cộng sản thủ tiêu và chôn sống. 
Cho tới nay nhiều tội ác tày trời của cộng sản tại Việt Nam vẫn còn bị che giấu và lấp liếm. 
Vũ Việt
		 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				 
			 
		
		
		
		
	 |