Mới đây, Chủ tịch UBND phường Nếnh (Bắc Giang) bị công an bắt quả tang khi đang nhận 60 triệu đồng (10% hợp đồng) của chủ doanh nghiệp tại phòng làm việc. (theo VTC News) 
Nhận hối lộ thường các quan đưa qua thư ký hoặc gặp nhau chỗ khác thì đã trót lọt. Kẻ quên cặp, người mặc kệ thì sao bắt tội hối lộ được. Hoặc bắt chước mấy sếp lớn quân đội mua đất chưng cây cảnh, ai thích thì đến mà chồng tiền. 
Ở chế độ hiện tại, quan sống liêm khiết thì chỉ làm lính suốt đời chứ chẳng ai lại chọn làm Chủ tịch phường, có liêm khiết thì hết đời cũng không hồi được vốn. Giá một suất Phó Công an xã/phường ở tỉnh đã là 200-300 triệu rồi. Chủ tịch phường ở Bắc Giang mà đã thế này, còn ở Hà Nội, Sài Gòn thì ăn thế nào? 
Hạnh Nhân
		 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				 
			 
		
		
		
		
	 |