View Single Post
Old 12-16-2024   #4
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,477
Thanks: 31,192
Thanked 22,908 Times in 10,854 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 89
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Hơn 2 năm qua, sau sự kiện vỡ đập Hố Dư, đến nay người dân nghèo ở xã Hòa Nhơn vẫn sống thấp thỏm, sợ bị nước cuốn và khổ sở vì cả làng ngập lụt mỗi khi có mưa. Đời sống thật sự bị đảo lộn. Còn nhớ, đợt mưa lũ lịch sử vào giữa tháng 10 năm 2022, đập Hố Dư ở thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang TP.Đà Nẵng bị vỡ. Đến nay, hậu quả vẫn cứ dai dẳng và người dân sống ở hạ lưu đập bức xúc vì phải sống trong cảnh ngập lụt, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ bị nước cuốn khi có mưa lớn kéo dài. Trong khi đó không môt cơ chế nào của thành phố quan tâm đến thảm cảnh của người dân gặp nạn.
Bà Đỗ Thị Thanh Hoa, cư dân thôn Thạch Nham Đông còn nhớ như in, đêm 14/10/2022 khi đập Hố Dư bị vỡ. "Nước cuồn cuộn đổ về, đêm đó có nhiều người đang dọn dẹp chạy lụt thì bị nước lũ cuốn trôi. Đợt sạt lở đập Hố Dư, gia đình bà bị cuốn đi nhiều tài sản" Đã hơn 2 năm trôi qua, mỗi khi mưa lớn, nước lại tràn xuống khu vực dân cư, người dân tổ 2 và tổ 3 của thôn đã quá quen thuộc với tình trạng ngập lụt thường xuyên. Ông Nguyễn Thanh Hùng cũng là cư dân thôn Thạch Nham Đông kể mỗi lần có đợt mưa lớn thí nước từ đập Hố Dư chảy cuồn cuộn nhấn chìm khu dân cư rất nhanh, nhiều người không kịp đưa con nhỏ đi sơ tán. Hơn 2 năm qua chúng tôi sống trong cảnh bất an, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa khắc phục tình trạng này một cách triệt để", ông Hùng nói.
Khu dân cư thuộc tổ 2 thôn Thạch Nham Đông là nơi trũng thấp. Đường bê tông có cống thoát nước nhỏ nên nước không thoát kịp khi có mưa lớn, dẫn đến ngập lụt diện rộng. Trước đây hồ Hố Dư là hồ tự nhiên, người dân địa phương từng xây một đập nhỏ để ngăn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau sự cố vỡ đập Hố Dư, lượng nước mưa không còn được giữ lại trong lòng hồ mà đổ xuống khu dân cư ở hạ lưu. Có thông tin về nhà nước đã có chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước toàn khu vực, cả làng đã hy vọng sẽ khắc phục được tình trạng ngập nặng. Tuy nhiên mùa mưa vừa qua, khu dân cư vẫn rơi vào cảnh ngập nặng kéo dài, đời sống chúng tôi bị đảo lộn", mà chẳng thấy ai quan tâm đến hệ thống thoát nước để cứu dân cả. Đúng là nhà nước csVN. “Đừng bao giờ tin những gì cs hứa bởi vì chẳng bao giờ cs làm”.
Xuyên qua sự kiện vỡ đê nêu trên, chúng ta nhận diện rõ nét hơn về sự điêu ngoa của giới cầm quyền đảng csVN hiện nay. Dân khổ mặc dân, lãnh đạo và quan chức đảng viên đều cùng một giống tham quan nên còn bận lo tham ô, làm giàu trên xương máu dân lành. Trong quá khứ, khi Tổng Trọng khởi động cho vài thanh củi vào lò. Người dân trong nước có vẻ phấn khởi, vui mừng khi một số cán bộ tham nhũng bị bắt và bị khởi tố. Nhưng người dân có biết đâu, một tầng lớp cán bộ tham nhũng vào tù sẽ có một tầng lớp cán bộ tham nhũng khác lên thay và nếu bị lộ họ cũng sẽ vào tù. Họ có thể nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu trước tòa nhưng sẽ tự mỉm cười chiến thắng lúc một mình. Chính trị dưới chế độ CS là sòng bạc quyền lực. Nếu phải ở tù vài năm với tiêu chuẩn đảng viên cao cấp mà giấu được nhiều triệu dollar họ vẫn còn lời to.
Nhà văn Trần Trung Đạo đã viết: ”Cơ chế chính trị CS đã bắc thang cho các cán bộ CS leo lên đài danh vọng và tạo cho họ cơ hội làm giàu trên sự chịu đựng của nhiều triệu dân nghèo, của hàng ngàn học sinh mỗi ngày phải lội sông, lội suối đến trường, của hàng vạn trẻ thơ không áo ấm mùa đông. Nước mắt chảy thành sông trên quê hương Việt Nam giữa tiếng cười của lớp người cai trị suốt nửa thế kỷ qua và sẽ chảy cho đến ngày chế độ độc tài sụp đổ.” Đúng như thế, thật đau thương và thống khổ cho dân tộc Việt Nam.
Có một sách lược trong thời gian qua, nhà cầm quyền csVN thường rêu rao là phải cho những cây củi tham nhũng to vảo lò để “đốt lò”. Nhưng quyết tâm chính trị chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước csVN, hình như cũng đã được khẳng định rất rõ qua một hệ thống Luật, Nghị định, Nghị quyết Trung ương, chương trình hành động và cả một Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên: Những cán bộ nắm công cụ pháp luật trong tay đã bóp méo công lý. Thông tin về những việc làm sai trái của họ bị bưng bít và không đến được những nơi cần đến. Trầm trọng hơn, những người dân tố cáo tiêu cực bị bôi nhọ danh dự, bị xử lý kỷ luật và chịu thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần.
Có thể nhận thấy, người dân đã biết một phần của sự thật hoặc toàn bộ sự thật từ khá lâu trước các cơ quan điều tra vào cuộc. Nhưng chống tham nhũng cũng cần phải minh bạch: Ai chống? Chống ai? Bởi vì tham nhũng tại Việt Nam là một loại cỏ độc ăn sâu trong đất, không thể cắt, không thể nhổ mà phải thay bằng đất mới. Cơ chế tham nhũng đã tàn phá đất nước ta hơn 50 năm qua. Đã đến lúc toàn dân cần lấp đi những lớp đất độc tài đảng trị, thay vào đó là những lớp đất mới mang tên TỰ DO, DÂN CHỦ, ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG, TAM QUYỀN PHÂN LẬP thì đất nước ta mới có cơ hội “chắp cánh bay cao” ngang tầm cùng văn minh dân chủ thế giới. Mong thay.
Lão Thất
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10006 seconds with 10 queries