
Joe Biden ngã gục sau khi máy nhắc chữ của ông bị hỏng trong lúc ông đang phát biểu. (Nguồn: @
jacobkschneider)
Trong tin tức ít gây ngạc nhiên nhất trong ngày, cư dân Nhà Trắng Joe Biden đã hoàn toàn mất cảnh giác và ngã sấp mặt khi buộc phải ứng biến trong một cuộc họp báo.
Hôm thứ Ba, Biden đã có bài phát biểu về quyết định của mình liên quan đến nền kinh tế Hoa Kỳ tại Viện Brookings ở Washington DC. Bài phát biểu này diễn ra trong bối cảnh những người theo đảng Dân chủ khác chỉ trích ông vì để Trump trở thành tâm điểm chú ý trong vấn đề này và nhiều vấn đề khác.
Nhưng điều không may đã xảy ra với Biden khi máy nhắc chữ mà ông đang đọc bị hỏng, hay theo lời Biden là "mất điện". Ông phải vật lộn để thốt ra những lời của mình trong vài giây, chắc chắn đã khiến khán giả bối rối.
“Và bạn biết đấy, một trong những điều đang diễn ra ở đây là tôi vừa tắt (không nghe rõ)… Tôi vừa mất điện ở đây. Dù sao thì, một trong những điều chúng tôi tìm thấy là, ừm, chúng tôi, ừm, chúng tôi đã phát minh ra bán dẫn, chip máy tính,” Biden lắp bắp. “Kích thước bằng đầu ngón tay út của bạn.”
Người ta có thể cho rằng không chỉ có điện từ máy nhắc chữ bị mất vào lúc này.
Khi Máy nhắc chữ của ông hoạt động, Biden đã làm nước Mỹ bối rối về thành tích kinh tế của mình, hoàn toàn phớt lờ nỗi đau mà các chính sách của ông đã gây ra cho hàng triệu người Mỹ thuộc tầng lớp lao động trong suốt thời gian ông nắm quyền. Vì ông, hiện tại mọi người không đủ khả năng mua thực phẩm hoặc nhà ở và đang phải vật lộn để tìm việc làm.
Biden thậm chí còn dám tuyên bố rằng Tổng thống đắc cử Trump đang thừa hưởng một nền kinh tế mạnh mẽ và bày tỏ hy vọng Trump sẽ phát huy “thành công” của mình.
Người Mỹ tất nhiên biết Biden đang nói dối. Đây là lý do tại sao Kamala Harris thua, và Trump đang trở lại.
Đất nước sẽ rơi vào tình trạng xấu hổ chỉ còn một tháng nữa trước khi có một nhà lãnh đạo thực sự lên nắm quyền.