Chế độ độc tài cha con nhà Bashar al-Assad cai trị đất nước Syria hơn 50 năm đã chính thức bị xoá sổ chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày. Hiện y và gia đình đã phải chạy bỏ trốn sang Nga, ôm chân kẻ độc tài Putin.
Những gì diễn ra ở Syria cho thấy, các chế độ độc tài như Liên Xô, Đông Đức, Bắc Phi… đến chế độ Bashar al-Assad trông có vẻ bền vững, nhưng khi sụp đổ thì tan vỡ rất nhanh. Những kẻ độc tài cầm quyền đất nước hàng mấy chục năm, nhưng khi không còn quyền lực thì lại chính là những kẻ bỏ chạy nhanh nhất.
Mấy chục năm qua, Putin đã bảo trợ và dung dưỡng cho chế độ Bashar al-Assad thì nay cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Điều đó cho thấy nước Nga đã say yếu trầm trọng từ khi phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ra sao.
Sự sụp đổ của chế độ độc tài Bashar al-Assad là cảnh báo cho những chế độ độc tài còn sót lại như Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Venezuala. Khi nào người dân đứng dậy vùng lên, thì những kẻ cai trị cũng lại bỏ trốn khỏi đất nước mà thôi.
Với Syria, Bắc Hàn là độc tài gia đình trị, còn với Việt Nam hiện nay là độc tài “tập thể trị” do ĐCSVN cầm quyền. Nhìn thấy sự sụp đổ của Liên Xô và các chế độ độc tài khác sau này, chính quyền Việt Nam mới phải chịu thực hiện cái gọi là: “đổi mới”, mở cửa, “đốt lò”, hay nay là tin giảm biên chế… cốt là để tiến hoá, tránh không bị nhân dân lật đổ mà thôi, chứ chẳng có gì gọi là thực tâm mang lại điều có ích cho người dân cả.
Không biết đến một ngày chế độ ĐCSVN sụp đổ, những kẻ độc tài cầm quyền Việt Nam sẽ bỏ trốn đi đâu?
Võ Tuấn
__________________
|