Có rất nhiều người cho rằng Việt Nam an toàn nhất thế giới, họ hay nói với nhau là “thà nghèo nhưng bình yên”, họ tung hô lối sống “nhà tranh vách lá”. Họ cười Hàn Quốc xảy ra biểu tình, cười Mỹ vì súng đạn, cười Ukraine vì bị xâm lược, nhưng hằng năm họ vẫn chạy sang Hàn Quốc, và Mỹ để du lịch, con cháu họ vẫn mong được đi học ở những nước này.
Hơn nữa, hộ chiếu của “thiên đường” Việt Nam tụt hẳn so với các nước trong khu vực. Một nước Campuchia lại sắp vượt mặt Việt Nam.
Dân Việt Nam tự hào ngạo nghễ nhưng năm nào cũng có vài trăm đến vài ngàn người chui trốn qua các nước này. Mà cũng chẳng hiểu tại sao có người đi mà chẳng muốn về, sẵn sàng trốn ở lại. Còn tiếng Việt thì cũng trở thành ngôn ngữ quen thuộc ở nước bạn, tháng nào mà chẳng có vài vụ ăn cắp, tệ nạn ở đó. Đến độ có trường hợp cấm hẳn Visa du học đối với du sinh VN.
Ôi thôi, ngạo nghễ Việt Nam!!! Ai hơn ai?
Anh Lý
__________________
|