Một đoàn 38 du khách Việt Nam sang đảo Jeju của Hàn Quốc du lịch đã đột nhiên “mất tích”, không về cùng đoàn trên chuyến bay trở lại Việt Nam. Nhiều khả năng, 38 “cây cột điện” này đã trốn ở lại Hàn Quốc để lao động bất hợp pháp. Họ đã lợi dụng chính sách của chính phủ Hàn Quốc dành riêng cho đảo Jeju, khi cho phép khách du lịch không cần xin thị thực (visa) vì hòn đảo này biệt lập, cách xa đất liền.
Trong một số hội nhóm facebook của cộng đồng người Việt Nam, xuất hiện một số bài viết muốn tìm việc làm bất hợp pháp ở Jeju sau khi sang đó du lịch. Một số bài viết khác cho thấy, người Việt có thể đã tổ chức một đường dây đưa người từ đảo về đất liền bằng tàu cá. Một số người nói, 38 người trốn ở lại giờ này đang đi cắt quýt vì đang quýt bên Hàn Quốc đang vào mùa thu hoạch.
Đây chưa phải là đường dây “cao thủ” đưa người Việt trốn ở lại Hàn Quốc. Năm 2018, 9 người đột lốt doanh nhân theo đoàn máy bay của bà CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc công tác cũng đã bỏ trốn ở lại. Sự việc “nhục quốc thể” này sau đó được truyền hình Hàn Quốc đưa tin liên tục.
Giữa thế kỷ trước, Hàn Quốc có xuất phát điểm như Việt Nam, nhưng giờ đây họ thì sang Việt Nam mở nhà máy, thuê người Việt làm việc, còn người Việt thì sang Hàn Quốc để làm thuê, thậm chí phải trốn ở lại lao động bất hợp pháp.
Chính quyền và Ban Tuyên giáo vẫn tuyên truyền về một Việt Nam đáng sống, hạnh phúc, ngạo nghễ… nhưng tại sao dòng người Việt thì lại tìm mọi cách để ra đi, nhưng nhất định phải đến các quốc “tư bản giãy chết” mới chịu.
Gia Minh
__________________
|