Chính quyền thành phố Hà Nội đang lên kế hoạch cho thuê vỉa hè của 123 tuyến phố, với giá từ 20 – 40.000 đồng/m2/tháng. Vậy là sau những mĩ từ “quyết tâm trả lại vỉa vè cho người đi bộ”, thì hoá ra là để lấy chỗ cho thuê vỉa hè.
Trước đó từ năm 2021, chính quyền Hà Nội cũng đã cho thuê vỉa hè một số tuyến đường tại quận Hoàn Kiếm với giá 45.000 đồng/m2/tháng rồi. Xem ra cùng với TP.HCM, cứ bám vào mặt đường vỉa hè, là các quan cũng kiếm được khá nhiều tiền. Không biết việc cho thuê có minh bạch, có thu tiền về cho được nhà nước hay không, hay lại như việc thành lập đội xí nghiệp coi xe, chỉ việc cắt lòng đường ra trông xe thôi mà cũng báo thua lỗ.
Còn nhớ thời Đinh La Thăng lên làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, hay như vụ Hải “cẩu”, Bí thư Quận 1, TP.HCM chỉ đạo cho đập lại hết vỉa hè trước đây. Lúc làm thì hăng hái, hùng hổ lắm, nhưng rồi cuối cùng đâu lại vào đấy. “Giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, chỉ là cái cớ để các quan chức chia chác, phân định lại máng ăn mà thôi.
Vỉa hè Hà Nội trở thành cái tên bị oan nhất, cứ đến mùa cuối năm thì bị các quan chức, các lãnh đạo cho đào lên lát lại, giải ngân ngân sách; xong giờ lại bị xẻ ra cho thuê vỉa hè. Cho dù có đi dưới lòng đường hay trên vỉa hè, thì phải luôn nhớ câu: “Hà Nội không vội được đâu”. Đi từ thôi để mà còn đóng tiền.
Gia Minh
__________________
|