Nếu tin thằng Cộng con này rút đơn kiện ông Gerard là đúng thì ta có thể đoán ra rằng thằng chó này sau khi xem đoạn video mà chính nó tự nhảy lên bồn nước để rồi thành chuyện. Lỗi là do nó tự gây ra chứ chủ nhà không không có lổi gì trong vụ này cả. Thứ hai, nó không ngờ mọi người đều trách nó. Từ trong nước ra ngoại quốc, ai ai cũng đều trách móc, chửi rủa nó thậm tệ. Cảm thấy bị bao vây tứ phía bởi những nhận xét quá chính xác, nó đã nhìn thấy thua ngay từ trong trứng nước, nên nó rút đơn kiện cũng là phải thôi. Không biết thằng luật sư nào ở VN đã xúi nó đâm đơn kiện, thằng này chắc cũng đớp được 1 số tiền khá lớn từ thằng Đờm này. Rồi tiền đâm đơn kiện bên Mỹ này, cũng không ít đâu. Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, bây giờ chắc không còn ai dám dính với thằng hủi này nữa. Chắc chỉ còn con đĩ già Phạm Liên là vẫn theo bám nó.
|