Báo chí trong nước đưa tin, Nguyên một Chủ tịch UBND phường và vợ là nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT quận ủy ở Hải Phòng đã bị công an xử lý vì liên quan đến ma túy trong một cuộc đột kích quán bar ngày 21/11.
Đúng là kỷ nguyên rực rõ của dân tộc, lúc thì phát hiện hàng chục cán bộ công an sử dụng maithuy tập thể, khi thì phát hiện cán bộ công an phòng chống maithuy sử dụng xe công vụ để vận chuyển maithuy, giờ lại được cả vợ và chồng chủ tịch phường bị tạm giữ để điều tra vì sử dụng maithuy. Chẳng trách lúc nào các cán bộ, lãnh đạo luôn ra rả đạo lý về đường lối tư tưởng đảng như ở trên mây, mơ mộng về một thời đại bùng nổ của đất nước, tối dùng maithuy sáng vẫn "hết thuốc" thì phê pha nói sảng vậy thôi.
Giờ thì có thể nói rằng "ở đâu có cán bộ ở đó sử dụng maithuy" được rồi. Mà nếu không có dàn lãnh đạo bảo kê, thì maithuy đâu được sử dụng tràn lan trên đất nước như vậy. Còn chẳng may bị "đánh úp" thì gán thêm chữ "nguyên" ở trước chức vụ là xong, không còn liên quan gì đến việc chủ tịch đương nhiệm nữa.
Linh Linh
__________________
|