Sau vụ làm rơi máy bay tại Bình Định, hai phi công được ông Lương Cường tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".
Nói dùng máy bay cũ kỹ, công nghệ lỗi thời... thì chính quyền không chịu thừa nhận, luôn tự hào đất nước phát triển, tự lực tự cường, dùng toàn đồ "xịn". Thế nên việc rơi máy bay chắc chắn không phải do máy bay đã quá cũ kỹ mà gặp tai nạn. Vậy nguyên nhân tại sao máy bay - tài sản quốc gia lại rơi gây thiệt hại nghiêm trọng thì không điều tra, truy cứu trách nhiệm của hai phi công này, lại còn được trao tặng huân chương?
Lại còn "xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ", chứng tỏ đây là hành động đáng được tuyên dương khen thưởng, phá càng nhiều càng được thưởng to? Thế là từ nay, các chiến sĩ lại có mục tiêu phấn đấu mới, cứ bay rồi lựa chỗ nào an toàn nhảy xuống cho máy bay rơi tự do xong về nhận khen thưởng là xong. Đây cũng là cách để kê thêm ngân sách mua máy bay mới, lại có lợi cho lãnh đạo, phải chăng vì vậy mà được khen thưởng nhỉ?
Linh Linh
__________________
|