Tối 23/11, khán giả đến tham dự đêm nhạc 'Hà Nội Rock' đã được một phen xanh xẩm mặt mày vì hình ảnh Tô Lâm được tuyên giáo đưa lên phủ kín cả sân khấu. Thậm chí, nhiều người còn nói đùa rằng không biết đi đại tiệc âm nhạc hay đi khai mạc đại hội đảng nữa.
Đúng kiểu tuyên truyền mọi lúc mọi nơi, ở đâu cũng biết cách làm cho người dân "giật mình" cả. Đặc biệt với việc mới được đề xuất tăng lương 5 triệu/tháng, ban tuyên giáo cũng phải tranh thủ dịp như thế này để nịnh nọt, lấy lòng Tô Tổng, biết đâu vài hôm lại được tăng thêm ít tiền phụ cấp cũng nên.
Thiết nghĩ nên tự tổ chức "đại nhạc hội bưng bô" với nhau thì hay hơn, và chiếu thật nhiều hình ảnh đớp bò của Tô Lâm lên cho ban tuyên giáo lấy đó làm tấm gương, cố gắng phấn đấu được đớp bò dát vàng 1 lần trong đời. Chứ giành sân chơi của dân rồi tranh thủ nịnh nọt kiểu này lại làm người ta "tụt mood", đi thư giãn cũng không yên với ban tuyên giáo nữa.
Linh Linh
__________________
|