Tôi đưa ra đây 1 thuyết để đối xứng lại với bài viết trên, các bạn xem thấy có xuôi tai không nhé.
1 thằng cu li Mexico, trốn vào nước Mỹ bất hợp pháp. Ra công viên chơi, rồi nổi hứng leo lên 1 bồn nước nhún nhẩy như 1 thằng khùng. Bồn nước đổ, nó ngã và bị bồn nước đè nát 2 ngón chân. Vài tháng sau nó nộp đơn thưa ông Trump 20 triệu USD vì không xây bồn nước chăc chắn. Các bạn nghe có được không? Thứ nhất thằng chó đẻ Hưng Đờm là cái éo gì mà đòi thưa Gerard? Thứ hai bồn nước đâu phải chỗ để cho nó nhảy lên nhún nhảy? Thứ ba bồn nước có 1 cột với 1 đĩa bằng xi măng to lớn và nặng kinh khủng, làm sao chịu nổi 1 lực nhẩy trên bồn và không cân bằng như vậy? Đương nhiên bồn nước sẽ đổ nghiêng xuống là cái chắc, chưa nói đây vì sức nặng và không cân đối mà bồn nước đổ nghiêng xuống và vỡ, và xui cho thằng chó đẻ này, 1 mảnh vỡ (rất nặng nhé) đã đè nát chiếc giầy của nó. Bây giờ nó thưa và đòi tiền? Rồi được kháo với nhau là vụ kiện này được cho là có 1 thế lực nào đó dùng thằng chó đẻ Hưng này để chơi anh chủ Gerard. Trời đất ơi, thằng chó đẻ Hưng là cái éo gì mà các thế lực dùng nó để hạ nhau? Không lẽ nó quen mạnh ghê gớm như vậy sao? Không tin như vậy. Tin tức vớ vẩn, tào lao.
|