Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định hỗ trợ cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên, người lao động tử vong do bão số 3 (bão Yagi). Theo đó, chỉ trẻ mồ côi dưới 16 tuổi có bố mẹ là đoàn viên, người lao động qua đời do bão Yagi mới được hỗ trợ lập sổ tiết kiệm trị giá từ 10-20 triệu đồng
Một quyết định hỗ trợ mang tính phân biệt đối xử một cách trắng trợn đối với các nạn nhân do cơn bão Yagi khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Bởi rõ ràng rằng mục đích là hỗ trợ nạn nhân, nhưng chỉ con cái của đoàn viên mới được nhận hỗ trợ còn đối với dân thường thì không. Phải chăng các tổ chức của chính quyền đang dùng cách phân biệt này để "dằn mặt", dụ dỗ người dân phải tham gia vào các công tác trong bộ máy của đảng.
MTTQ kêu gọi thì người dân quyên góp được hơn 2000 tỷ đồng, trong đó có được mấy người là đoàn viên, đảng viên? Tại sao dân thường khi đóng góp cho chính quyền họ không hề tính toán và cũng chẳng phân biệt là đóng để phân phát cho ai, mà chính quyền lại đi làm trò hèn hạ này?
Vậy để thấy, một chính quyền mà đến cả việc hỗ trợ nạn nhân của thiên tai cũng trở thành chiêu bài của chúng thì thật khốn nạn không còn gì bằng.
Linh Linh
__________________
|