Chính quyền không muốn dân giữ vàng, bản chất không phải là tiền chết hay sống gì ở đây hết. Có 400 tấn vàng chứ bao nhiêu, chả ăn thua gì so với số tiền chết trong hàng vạn lô đất bỏ hoang vô nghĩa.
Nhìn chung, điều khiến chính quyền sợ đó là vàng đem lại sự ủng hộ tự do tài chính, là sự độc lập tài chính của nhân dân, là miếng cơm không thể bị cướp mất bằng cách in tiền vô tội vạ. Khi dân giữ vàng, thì túi vàng của dân chính là kho bạc, họ muốn dân bán hết vàng cầm tờ VNĐ về cất ở nhà, bản chất là bán vàng đi cho con cháu lãnh đạo tiêu trộm mà thôi. Sông ở một đất nước độc tài, làm ăn khó khăn khi không phải con ông cháu cha, không phải thân hữu thì phải tích vàng phòng thân. Một tấn vàng tính theo giá hiện tại ước tính khoảng 2.500 tỷ VNĐ, 400 tấn có 1 triệu tỷ đồng. Chính quyền vừa tuyên bố in thêm hơn 1 triệu tỷ đồng bơm vào nền kinh tế để cứu bất động sản.
Hãy thử tưởng tượng xem, khi tài sản của mỗi người dân bị nắm giữ hết, dân sẽ trở nên phục tùng vì bị “nắm đầu”, cũng giống như bất động sản vậy, nhưng tại sao lãnh đạo CS lại không kêu tiền chết trong bất động sản? Vì bản chất bất động sản là tài sản của chính quyền nắm giữ. Dân chỉ cầm tờ vô nghĩa màu đỏ tự huyễn là "đất của tôi" mà thôi, nhưng thật ra cái tờ giấy màu đỏ đó có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào và không có giá trị về mặt sở hữu mà chỉ chứng nhận người sử dụng mảnh đất được cấp đó.
Người dân cần phải tỉnh táo, dân càng thích mua đất tích làm của để dành thì quan lại mừng thầm.
Hạnh Nhân
__________________
|