Giờ thì điếu văn thượng tá Lại Đắc Tuấn có thêm dòng: Mùa đông 2024 đồng chí vinh dự được toà án Chile trao tặng cặp còng số 8. Được lên cả các báo đài trên khắp thế giới. Đúng là lừng lẫy khắp 5 châu, chấn động địa cầu…
Phái đoàn của Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Chile từ ngày thứ Bảy 9/11 đến thứ Ba 12/11, sau đó thăm Peru và dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại nước này tới ngày 16/11. Theo báo chí Chile, Thượng tá Lại Đắc Tuấn, Phó Trưởng Phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an đã ra tòa ở Santiago hôm 11/11 và được thả kèm theo một loạt các biện pháp phòng ngừa, bao gồm việc ông này phải rời khỏi Chile trong vài giờ tới và cấm quay trở lại trong hai năm tới.
Lần đầu tiên Lương Cường ra nước ngoài trên cương vị Chủ tịch nước, nhục không còn mặt mũi nào. Lực lượng cảnh vệ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an trong khi Bộ Quốc phòng cũng có lực lượng cảnh vệ thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội. Nhân dịp này Lương Cường có thể thay đám công an bằng lính ruột của mình, điều mà các Chủ tịch nước trước đây chưa làm được thì bị bế đi rồi. Ai là gà, ai là thóc chưa nói trước được.
Hạnh Nhân
__________________
|