Không ai xa lạ với cái tên "Mark Milley" trong những ngày cuối của chính phủ Trump vào cuối năm 2020. Một vị tướng gần gũi với Trump và được thấy trên đài truyền hình khá nhiều...
Đây là một vị tướng nịnh bợ Trump hết sức giỏi giang nhưng đồng thời cũng là một trong những tên tướng phản phúc nhất.
Hắn là phe thế lực ngầm được cài gắm bên cạnh Trump nhiều năm. Là cánh tay dài chờ cờ hội xử trảm Trump nếu cần thiết.
Khi Trump ra lệnh điều động quân đội để bảo vệ Nhà Trắng trong ngày biểu tình, hắn làm ngơ và sau đó còn quay lại tố cáo Trump là kẻ kích động. Hắn đã nhiều lần làm chứng gian.

Thậm chí, hắn còn gọi điện ngầm cho Trung Quốc để đảm bảo rằng Trump sẽ không sử dụng nút bấm hạt nhân. Đó là hành động cấu kết với nước ngoài, tội trạng của hắn là vô cùng nặng nề và đáng khinh.
Chỉ một tháng trước, hắn còn lớn tiếng gọi Trump là phát xít.
Chưa xong hắn ta và tướng Austin da đen biến quân đội Mỹ từ mạnh thành yếu. Những tướng tá tài giỏi bị sa thải thế vào những người đồng tình luyến ái không đủ trình độ và đủ tài lãnh nhận nhiệm vụ. Quân đội Mỹ tan nát dưới tay hắn và tướng Austin.
Nhưng lần này, nghe tin Trump có thể trở lại, hắn lo sợ đến run rẩy. Hắn sợ rằng Trump sẽ đưa hắn ra tòa án quân sự và buộc tội phản quốc vì cấu kết với Trung Quốc.
Dù sớm hay muộn, số phận của hắn cũng sẽ tàn.
Hắn tưởng rằng có thể thoát khỏi pháp luật, nhưng thực chất Biden đã lợi dụng hắn để tạo ra những xung đột nội bộ, rồi đổ mọi tội lỗi lên Trump. Cuối cùng, hắn sẽ phải trả giá.
Kẻ phản phúc sẽ có ngày bị pháp luật trừng trị!
Còn 35 ngày nữa là hắn phải thu xếp hành lý ra đi; có lẽ chỉ còn nước chạy sang Trung Quốc, Nga, hay Triều Tiên để sống.
C’est la vie!