VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   2005-2023 Vietnam News (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   Em bé mang dị tật bẩm sinh và bí mật động trời của người mẹ trẻ … (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=933795)

hoalyly 11-19-2015 02:02

Em bé mang dị tật bẩm sinh và bí mật động trời của người mẹ trẻ …
 
2 Attachment(s)
Một em bé sinh ra bị khuyết tật thiếu mất những ngón tay đã khiến cho gia đình bé vô cùng buồn bã. Nhưng không ai hiểu rõ nguyên nhân vì sao bé bị như vậy ngoại trừ người mẹ trẻ. Và bí mật này sẽ được cô giấu kín cho đến lúc chết để bảo vệ gia đình mình.



Một cô gái có tên Tiểu Tuyết, năm nay 21 tuổi, cô kết hôn với một người chồng tốt bụng và được gia đình nhà chồng thương yêu. Vì biết cô mang bầu nên cả nhà ai nấy đều rất vui. Mẹ chồng chăm sóc chu đáo từng chút một, người chồng càng yêu thương, chăm lo cho cô khỏe mạnh.
Thế nhưng, dù được mẹ chồng và chồng yêu thương, chăm sóc, cô vẫn cảm thấy cô đơn, buồn bã. Bởi cô không được động đến điện thoại, ti vi – thứ mà cô nghiện nhất, cô không phải làm bất cứ việc nhà nào cả, cả ngày ngồi một chỗ không biết làm gì cho hết ngày.

Cứ như thế, ngày mà cả nhà mong đợi đã đến. Thế nhưng, khi vừa bế con vào lòng, chồng cô bỗng giật mình không hiểu tại sao con lại mất đi một ngón tay, anh và mọi người trong nhà đều không có tiền sử dị tật, hơn nữa trong thời kỳ mang thai đã đi kiểm tra nhiều lần đều không có vấn đề gì cả.



Câu nói của bác sỹ khiến cả nhà ngây người: “Có thể là do bị viêm nhiễm từ ký sinh trùng nên mới dẫn đến việc đứa bé bị dị tật như vậy”. Điều này càng vô lý bởi trong nhà không nuôi chó nuôi mèo, những người trong nhà đều hiểu tại sao bởi thế nào cũng vô lý, họ nghi ngờ bệnh viện chẩn đoán sai.

Trong lúc mọi người đều đang đau khổ, Tiểu Tuyết lại im lặng. Thì ra, có một ngày, khi cô đang ở sau vườn hoa thì phát hiện một con mèo bị lạc, trông nó vô cùng đáng yêu. Thế là, cô quyết định giữ con mèo ở lại để làm bạn với mình trong lúc không có điện thoại, không có máy tính.

Tiểu Tuyết tắm rửa, cạo lông sạch sẽ cho con mèo nhưng không hề nói cho chồng biết. Cô còn lén lút làm cho mèo một cái ổ vì cô biết rất ít người ra vườn hoa nên sẽ không bị cả nhà phát hiện.

Điều cô không ngờ tới là lại biến con mình thành thế này, vì sợ nói ra sẽ bị chồng ruồng bỏ, mẹ chồng trách phạt nên cô nhất quyết giữ kín bí mật này. Chỉ vì sơ suất của mình mà cô đã làm hại đến chính đứa con của mình.

hoalyly@vietbf sưu tầm

ngovadong 11-19-2015 05:16

tao lao...hong biet noi cai gi...??

tin.tun 11-19-2015 17:27

....Thằng này bị điện giật hay sao, đếch hiểu mày viết cái gì....


All times are GMT. The time now is 14:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04145 seconds with 8 queries