![]() |
Sài Gòn đẹp tuyệt vời với những con đường màu xanh
1 Attachment(s)
Giữa Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt những con đường màu xanh tuyệt đẹp đi cùng thành phố bao nhiêu năm tháng thật lãng mạn, mát lành...
Những hàng cây cổ thụ hàng trăm tuổi gắn liền với nhiều thế hệ những người Sài Gòn và đã trở thành di sản văn hóa chẳng khác gì những địa danh nổi tiếng. Đó là những hàng cây dầu, xà cừ, sao... ở khắp các cung đường trong thành phố. Trong ảnh là hàng xà cừ trên đường 3 tháng 2 đoạn từ cầu vượt giao lộ với đường Nguyễn Tri Phương đến giao lộ đường Lê Đại Hành, Q.11 ![]() ![]() Những cây dầu cao tít tắp là hình ảnh quen thuộc trên nhiều con đường Sài Gòn. Trong ảnh là hàng dầu cổ thụ dọc hai bên đường 3 tháng 2 hướng ra ngã 6 Cộng Hòa. Hàng dầu xanh tươi trên đường An Dương Vương (Q.5) trong một buổi sáng tinh sương. Hàng dầu trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) ![]() Hai hàng dầu thẳng tắp san sát và những nhánh lá đan vào nhau trên đường Nguyễn Tri Phương (Q.10) khiến con đường lúc nào cũng trong lành, mát mẻ bất kể mưa nắng. Đường Đồng Khởi (Q.1) là một con đường màu xanh nổi tiếng ở Sài Gòn. Vào dịp lễ Tết, Đồng Khởi là một trong những con đường được trang hoàng đẹp nhất và là một trong những con đường nhất định phải đến của du khách khi đến Sài Gòn. Con đường Huyền Trân Công Chúa (Q.1) cũng là một trong những con đường đẹp ở Sài Gòn: hai hàng sao đen cao vút hai bên khiến con đường dù ngắn bỗng trở nên sâu thăm thẳm. ![]() Đường Trương Định (Q.3) cũng là con đường màu xanh bậc nhất Sài Gòn với hai hàng cây từ hai bên đường đan phủ vào nhau khiến con đường trở nên mát rượi. “Sài Gòn có lá me bay”. Nếu có một loài cây nào đó được chọn là biểu tượng cho Sài Gòn thì cây me có thể là một lựa chọn. Hình ảnh con đường có lá me bay đã đi vào những bài thơ, bài hát được các tác giả lấy cảm hứng từ những con đường đầy lá me ở Sài Gòn như đường Nguyễn Du, Phùng Khắc Khoan, Pasteur, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng... Trong ảnh là hàng me ở đường Nguyễn Du. Hàng me xum xuê trĩu quả trên đường Lý Tự Trọng (Q.1) Thêm một hàng me trên đường Nguyễn Văn Bình, bên hông nhà thờ Đức Bà. Vào mùa cưới, những cặp đôi thường chọn con đường này để ghi lại những shot ảnh đẹp. Đại lộ Nguyễn Văn Linh là tuyến đường dài nên loại cây xanh được chọn trồng để lấy bóng mát cũng rất đa dạng và phong phú. Từ cây bàng Đài Loan, cây xà cừ, đến điệp phèo leo, cây lim sét... phủ một màu xanh tươi mát trên khắp đại lộ. Trong ảnh là hàng điệp phèo leo từ hai bên đường đan vào nhau tạo ra một khung cảnh nên thơ đẹp như tranh. ![]() Thoát khỏi những con đường tấp nập xe cộ ở trung tâm Sài Gòn, gần đây giới trẻ đang tìm đến những con đường màu xanh yên tĩnh ở những quận vùng ven để chụp ảnh. Trong ảnh là một con đường ở khu vực Q. 2 nơi các cặp đôi thường đến để chụp ảnh cưới. |
Sài Gòn đẹp tuyệt vời với những con đường màu xanh ... vì ngập khói từ ống bô xe gắn máy!
|
"đường 3 tháng 2 hướng ra ngã 6 Cộng Hòa"
Đường nầy là đường Trần quốc Toản, từ ngày thằng khốn kiếp Vỏ văn Kẹt, thôn tính chia phần đất đai của miền Nam, ăn luôn đất của Quân vụ thị trấn làm của riêng, phân lô bán đất, đường nầy trở nên hổn độn, không còn đẹp như xưa ! Phi vụ nầy lên đến bạc tỷ USD , chưa kể câu lạc bộ Lan anh mà con gái nó làm chủ. |
Đừng tự sướng quá sớm. Việt cộng và cái nhà nước độc tài cộng sãn ngu xuẫn ác độc VN này sẽ hũy diệt, phá hũy, tiêu diệt hết những gì mà chúng cho là sự cãn trở của con đường làm giầu cho cán bộ gộc, cán bộ vừa vừa, cán bộ về hưu và cán bộ nhí. Dạ đúng, đấy là những tên tham nhũng thối nát nhất nước VN hiện nay!
Như một cán bộ cao cấp của Việt cộng đã nói: "môi trường là cái con c. gì!" và "làm giầu là trước hết!" |
All times are GMT. The time now is 13:02. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.